Người phụ nữ sát hại bạn trai chỉ vài giờ sau khi ông được thừa kế 30 triệu USD

Một người phụ nữ ở Mỹ vừa bị bắt giữ với cáo buộc hạ độc bạn trai đã yêu 10 năm của mình để chiếm tài sản thừa kế khổng lồ trị giá 30 triệu USD.

Ngày 2/11, NBC News đưa tin Ina Thea Kenoyer (47 tuổi) bị bắt giữ với cáo buộc đầu độc và giết chết bạn trai của mình bằng chất chống đông. Hiện bà này đang bị giam tại nhà tù quận Ward ở Bắc Dakota (Mỹ).

Kể chi tiết về vụ việc, các quan chức cho biết vào ngày 3/9, nạn nhân Steven Edward Riley Jr (51 tuổi) đột nhiên kêu đau bụng, cảm thấy ốm, nôn mửa, khó đi lại khi đang trên đường đến gặp luật sư của mình tại sân bay để bàn về quyền thừa kế.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Trinity, nhưng vì tình trạng trở nên nghiêm trọng nên ông được chuyển đến Bệnh viện Bismarck vào ngày 5/9. Tại đây ông đã qua đời, theo NBC News đưa tin.

Theo khám nghiệm tử thi, ông Riley tử vong do ngộ độc. Cảnh sát phát hiện dấu hiệu của ethylene glycol trong cơ thể ông, một thành phần trong chất chống đông.

Khi điều tra tại nhà riêng của cặp đôi, nhà chức trách tìm thấy một chai nước tẩy rửa chứa chất lỏng màu xanh lá cây sáng, được nghi là chất chống đông, đặt trong phòng khách. Cùng với đó họ phát hiện một chai bia thủy tinh và cốc nhựa cũng chứa chất lỏng tương tự trong gara.

chat chong dong
Ina Thea Kenoyer (bên phải) bị buộc tội giết bạn trai Steven Riley Jr.

Sau khi ông Riley qua đời, gia đình ông đã báo với cảnh sát những nghi hoặc về Kenoyer. Họ cho rằng Kenoyer đã đầu độc ông Riley bằng chất chống đông vì bà ta đã đề cập về điều này ngay cả trước khi tiến hành xét nghiệm pháp y. Hơn nữa, theo bản khai của tòa án, Kenoyer nói với các nhà điều tra rằng bà được hưởng số tiền thừa kế với tư cách là vợ được công nhận do hôn nhân thực tế, dù không đăng ký kết hôn và làm đám cưới chính thức. Bà ta định chia số tiền với 5 con trai của Riley.

Đáng chú ý, cặp đôi này được cho là đang ở trong giai đoạn đổ vỡ. Ông Riley được cho là có ý định chia tay Kenoyer sau khi nhận được tài sản thừa kế trị giá hơn 30 triệu USD. Khi nhận ra điều này vào ngày 3/9, Kenoyer tức giận ném một số tài sản của ông Riley ra khỏi nhà.

Trong cùng ngày, ​​​​sức khỏe của ông Riley suy giảm. Một người bạn của cặp đôi đã cố gắng thuyết phục đưa ông Riley đến bệnh viện, nhưng Kenoyer ngăn lại và khẳng định rằng bạn trai đang bị say nắng và chỉ cần nghỉ ngơi.

Khác với lời khai của người bạn trên, Kenoyer khẳng định cô muốn đưa ông Riley đi khám nhưng chính bạn của ông đã bảo cô đừng làm vậy. Kenoyer cũng khai rằng ông Riley đã uống rượu cả ngày vào 3/9, trong khi kết quả xét nghiệm không tìm thấy rượu trong cơ thể ông.

Qua điều tra, ngày 1/11, đại diện Sở Cảnh sát Minot cho biết cả Riley và Kenoyer đều tin rằng khoản thừa kế 30 triệu USD là có thật, nhưng thực chất đây chỉ là trò lừa đảo trực tuyến và họ sẽ không bao giờ nhận được đồng nào.

Ryan Riley, con trai 21 tuổi của nạn nhân, cho biết bố nhận được email từ người tự xưng là luật sư của một "họ hàng xa" không rõ danh tính, nói ông được thừa kế vì người họ hàng này đột ngột qua đời và hẹn gặp tại sân bay Minot để ký nhận tiền.

"Ông ấy không hề nghi ngờ trước khi đến sân bay, tin rằng mình may mắn được thừa kế và sẽ nhận được khi luật sư nọ hạ cánh. Ông ấy dự định mua nhiều bất động sản, chia cho các anh em tôi một phần, sau đó mở cửa hàng ôtô riêng. Nhưng người được cho là luật sư đó không bao giờ xuất hiện. Đó là một trò lừa đảo", Ryan nói.

Theo Ryan, ông Riley và Kenoyer đã ở bên nhau khoảng 4-5 năm, nhưng cặp đôi không mấy hạnh phúc và bố anh nói muốn chia tay không lâu trước khi bị sát hại. Ryan cho biết Kenoyer vô cùng lười biếng, không làm việc mà chỉ ăn bám bạn trai.

Đến thăm nhà bố sau khi ông qua đời, Ryan nhìn thấy ngôi nhà bẩn thỉu, phân chó khắp nơi, quần áo bẩn vương vãi khắp nhà, đâu đâu cũng có rác.

Trong khi đó, Kenoyer cũng bất mãn với bạn trai, từng tỏ rõ sự coi thường ông Riley trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội.

Hồ sơ tòa án cho thấy Kenoyer đang bị giam giữ với mức bảo lãnh một triệu USD, dự kiến hầu tòa vào ngày 7/12. Bà ta phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân không ân xá.

60giay (theo Sky News)