Lên nhầm xe Tesla của người khác nhưng vẫn lái được

Trang mạng tin tức nbcnews.com vừa đưa một tin có thật mà tưởng như đùa: một người lái xe ở Canada đã “lên nhầm” một chiếc Tesla của người khác, nhưng vẫn có thể lái đi đón con của mình mà không gặp một trở ngại nào!

Theo NBC News, chuyện xảy ra ở thành phố Vancouver, Canada, vào khoảng 2:30 chiều ngày Thứ Ba, 7 Tháng Ba. Người “cầm nhầm” xe là ông Rajesh Randev, 51 tuổi, là một nhà tư vấn nhập cư.

Tesla 2021 Model 3
Một người ‘cầm nhầm’ chiếc Tesla của người khác nhưng vẫn lái được! (Ảnh minh họa)

Ông Randev kể lại rằng ông có một chiếc Tesla 2021 Model 3 màu trắng. Vào ngày giờ nói trên, ông dùng ứng dụng điện thoại của mình để mở khóa vào bên trong một chiếc Tesla Model 3 màu trắng mà ông cứ nghĩ là xe của mình. Ông nổ máy xe và đi đón hai đứa con ở trường.

Ngay sau đó, ông Randev hoảng hốt khi nhìn thấy một vết nứt trên kính chắn gió mà trước đây không hề có. Ông cũng nhận ra rằng sợi dây sạc điện thoại trên xe của mình đã biến mất.

Ông Randev gọi ngay cho vợ, vì nghi bà là “thủ phạm.” Ông hỏi rằng: “Chuyện gì xảy ra với kính chắn gió vậy?” và “Dây sạc của tôi bà cất đi đâu?”

Trong lúc hai vợ chồng còn cố gắng tìm hiểu xem “ai là thủ phạm,” ông Randev đã phớt lờ nhiều cuộc điện thoại từ một người lạ gọi tới có tên là Mahmoud. Nhưng mọi việc càng trở nên khó hiểu hơn khi người này nhắn tin hỏi: “Ông đang lái một chiếc Tesla phải không?”

Ông Randev nghĩ có thể là một khách hàng, hay một người bạn nhìn thấy ông đang lái xe trên đường nên nhắn tin hỏi. Nhưng đến khi người lạ này nhắn tin tiếp: “Tôi nghĩ rằng ông đang lái nhầm xe rồi!” thì ông Randev mới nhận ra vấn đề.

Ông ngừng xe lại, xuống xe quan sát, nhận thấy loại bánh xe không phải là xe của mình. Lúc này, ông biết rằng đã “cầm nhầm” chiếc Model 3 khác.

Chủ nhân thực sự của chiếc Tesla 2020 Model 3 cũng màu trắng mà ông Dandev đang lái là ông Mahmoud Esaeyh, một tài xế Uber. Ông này đậu xe cùng bãi đậu xe với ông Randev. Ông cũng dùng điện thoại và mở được chiếc xe của ông Randev, cũng lên xe chạy, rồi bắt đầu nhận ra nó không phải là xe của mình.

May mắn thay, ông Mahmoud tìm thấy một lọ thuốc trên xe, có số điện thoại của chủ xe, nên đã gọi được cho ông Randev. Hai người trao đổi thông tin, và biết rằng đây chỉ là sự lầm lẫn. Ông Randev tiếp tục đi đón các con của mình, sau đó quay lại “hiện trường tội phạm” để đổi lại xe với ông Mahmoud trong tiếng cười vui vẻ.

Nhưng đằng sau kinh nghiệm hy hữu kết thúc với tiếng cười này, ông Randev nhận ra có nhiều điều đáng lo. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Vấn đề an toàn của các chiếc xe Tesla hiện đại, đắt tiền hiện nay đang ở mức độ nào?

Ông Randev đã cố gắng liên lạc với Tesla kể từ sau khi sự việc xảy ra. Ngoài một email từ một đại lý Tesla địa phương yêu cầu ông cho số điện thoại liên lạc, đến nay vẫn chưa có thêm hồi đáp nào từ Tesla. Chuyện này chắc chắn sẽ làm dài thêm danh sách những nỗi lo của tỷ phú Elon Musk.

Theo Người Việt