Giải cứu người phụ nữ mắc kẹt 4 ngày trong nhà tắm

ket trong nha tam 1

Lực lượng cảnh sát Singapore tuần này công bố trên mạng xã hội câu chuyện về Yang, người phụ nữ Trung Quốc 31 tuổi, sống một mình trong căn hộ ở chung cư Nottinghill Suites tại đường Toh Tuck, Singapore. Chiều 24/11, cô bước vào phòng tắm và đóng cửa. Tay nắm cửa rơi ra khiến Yang không thể mở lại cửa.

Không mang theo điện thoại, Yang chỉ biết dựa vào chính mình. Đầu tiên cô cố gắng đập cửa thật to, hy vọng âm thanh sẽ thu hút sự chú ý của những người ở gần đó. Tuy nhiên, cách này không có kết quả.

Yang sau đó cố gắng lắp lại tay nắm cửa bằng kim loại vào cánh cửa gỗ của phòng tắm, nhưng cũng không thành công. Cô thử sử dụng cả hóa chất làm sạch đường ống vì nghĩ rằng nó có thể ăn mòn cánh cửa, nhưng vô dụng.

Tuy nhiên, cô không la hét để tìm kiếm giúp đỡ. "Nhà vệ sinh của tôi không có cửa sổ, nên tôi thấy việc la hét cầu cứu rất kỳ cục", cô nói.

Lúc này, cô chỉ có thể đặt hy vọng vào bố mẹ đang sống ở Trung Quốc, những người luôn liên lạc với cô mỗi ngày qua điện thoại. Cô tin họ chắc chắn sẽ cảm thấy bất thường khi không liên lạc được với con gái và tìm ra cách giải cứu cô.

ket trong nha tam 1
Chốt cửa bị long ra

Cô chia sẻ trong thời gian đó, cô dành phần lớn thời gian để ngủ khi ngồi trên bồn cầu. Những lúc thức, cô suy nghĩ về các vấn đề trong công việc và cách giải quyết chúng. Đồng thời, cô cũng nghĩ cách để ngăn mình rơi vào tình huống tương tự lần nữa.

Sau khi không liên lạc được với con gái, bố mẹ Yang đã liên hệ với anh họ cô ở Singapore. Người này đã tới căn hộ để tìm cô, nhưng không có được thông tin gì. Anh của Yang đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát vào ngày 27/11, nói rằng anh và gia đình không thể liên lạc với cô trong 4 ngày qua.

Với sự giúp đỡ của bảo vệ tòa nhà, cảnh sát đã tiếp cận căn hộ và nghe thấy những âm thanh gõ cửa yếu ớt phát ra từ phòng tắm. Yang đã được giải cứu vào đêm 27/11.

Sau khi được giải cứu và được nhân viên y tế kết luận không có gì đáng ngại về sức khỏe, Yang đã tự đặt một bữa lẩu để lấy lại sức. Cô cũng nhanh chóng liên hệ với cha mẹ để báo rằng bản thân vẫn ổn.

Bài liên quan: Mắc kẹt ba ngày trong nhà tắm vì tay nắm cửa bị hư

Người phụ nữ 54 tuổi ở Bangkok (Thái Lan) vô tình bị nhốt suốt ba ngày trong nhà tắm do tay nắm cửa bị hỏng, hôm 22/8.

Người phụ nữ sống một mình tìm cách đập cửa và la hét, hy vọng hàng xóm nghe thấy, nhưng không ai tới giải cứu cô. Suốt thời gian đó, bà duy trì sự sống bằng nước máy trong nhà tắm.

Quá mệt mỏi sau hai ngày tìm cơ hội sống không thành, cô sử dụng sản phẩm chăm sóc da viết thư tuyệt mệnh trên tường phòng tắm.

hoac bat nghi
Lá thư tuyệt mệnh viết bằng mỹ phẩm trong nhà tắm. Ảnh: Đồn cảnh sát Phra Khanong / Facebook

"Tôi mắc kẹt trong nhà vệ sinh từ ngày 22/8. Nếu tôi chết, xin hãy để Jay Lek lo di chúc của tôi. Hãy giao hết tài sản của Tuk cho Tua Toon Tum. Tôi đã uống nước máy để tồn tại. Nếu không có nước, tôi sẽ chết. Tôi cố gắng cạy phá và tìm đường thoát ra ngoài. Tôi cố hét lên nhưng không ai nghe thấy", cô viết, xác định sẽ chết dần ở đây.

May mắn cho người phụ nữ, chị gái của cô, khi không nghe tin gì về em gái nhiều ngày, lo lắng nên báo cảnh sát. Một đội được cử đến kiểm tra nhà người phụ nữ. Không thấy ai lên tiếng, họ nhảy qua cổng sắt, lục soát nhà.

Đạp cửa phòng tắm, cảnh sát phát hiện người phụ nữ trong tình trạng rất yếu và đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ cho hay, dù trạng suy yếu nhưng nhìn chung sức khỏe nạn nhân vẫn rất ổn, cô sẽ sớm bình phục.

Theo SCMP/Vnexpress