Lính Nga đầu hàng để lấy 7,500 bảng và quyền công dân Ukraine

Một lính Nga đã đầu hàng và giao nộp xe tăng cho quân đội Ukraine để nhận 10,000 USD (7,500 bảng) và cơ hội nhập tịch Ukraine.

Misha - một trong những lính Nga bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh, đã đầu hàng trên chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 sau khi hai lính Nga khác trốn thoát về nhà và bị sĩ quan chỉ huy dọa bắn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Victor Andrusiv cho biết Misha đã liên lạc với Cảnh sát quốc gia Ukraine qua điện thoại và được sắp xếp địa điểm gặp mặt.

1mishaẢnh chụp khi Misha bị bắt giữ

Ông Victor nói: “Trong vài tuần, Cảnh sát Quốc gia đã xác định được điện thoại từ phía Nga. Thông qua số điện thoại này, chúng tôi thường xuyên gửi tin nhắn SMS về cách giao nộp và bàn giao thiết bị chiến đấu. Vài ngày trước, Misha đã gọi cho chúng tôi. Chúng tôi đã bàn giao thông tin về anh ta cho GUR MO [tình báo quân đội Ukraine]. Anh ta nghĩ chiến tranh là vô nghĩa. Misha nói rằng hầu như không còn lương thực, quân đội Nga trở nên hỗn loạn. Họ đang mất tinh thần. Người Nga đang bỏ cuộc!”

Quân đội Ukraine đã chọn địa điểm để người lính đầu hàng và sử dụng máy bay không người lái có gắn camera nhằm đảm bảo đây không phải là điểm phục kích. Sau đó, lực lượng Ukraine đã bắt giữ Misha khi anh này úp mặt xuống đất và giơ tay ngang đầu.

1mishaMột trong những chiếc  T-72B3 của Nga

Ông Andrusiv cho biết Misha sẽ là một tù nhân trong phần còn lại của cuộc chiến với “điều kiện sống thoải mái, có TV, điện thoại, nhà bếp và phòng tắm”.

Nhà sản xuất vũ khí nhà nước Ukroboronprom của Ukraine trước đây đã đề nghị trả 1 triệu USD để mua các máy bay Nga. Họ cho biết lời đề nghị cũng áp dụng cho lính Nga muốn đổi bên.

Ông Ukroboronprom cho biết: “Đối với các phi công của Liên bang Nga đã sẵn sàng tham gia chương trình, chúng tôi đảm bảo cấp cho họ quyền công dân của một quốc gia tự do!”

Nhà sản xuất vũ khí sẽ cung cấp 500,000 USD cho mỗi máy bay trực thăng chiến đấu có thể sử dụng được thu giữ được từ Nga.

Viethome (Theo Mirro)