Đau đớn trước thi thể con trai 18 tháng sau cuộc pháo kích của Putin

Hình ảnh cho thấy cặp vợ chồng bên cạnh thi thể của đứa con nhỏ. Cậu bé thiệt mạng trong trận pháo kích của Nga.

12ukChị Yatsko và anh Fedor trước thi thể bé Kirill

Kirill - 18 tháng tuổi, là một trong những nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong cuộc tấn công của ông Vladimir Putin vào Ukraine. Chị Marina Yatsko và bạn trai là anh Fedor trước đó đã vội vàng đưa cậu bé tới bệnh viện, Kirill được quấn trong một chiếc chăn dính máu.

Lực lượng y tế đã cố gắng hết sức tuy nhiên cậu bé đã qua đời không lâu sau đó. Ảnh chụp cho thấy người mẹ ôm lấy thi thể con trai trong khi anh Fedor đứng cạnh khóc và che mặt. Thảm kịch diễn ra ở Mariupol vào thứ Bảy 5/3.

12ukQuân đội Nga bị cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên

Nga và Ukraine đã nhất trí về lệnh ngừng bắn tạm thời ở các thành phố Mariupol và Volnovakha để cho phép dân thường có thời gian sơ tán.

Tuy nhiên, thỏa thuận đã tan vỡ khi quân đội điện Kremlin bị cáo buộc vi phạm lời hứa của họ và tiếp tục tấn công khu vực này. Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận có thể là nỗ lực để tạo cơ hội cho quân xâm lược thực hiện một cuộc tấn công mới.

Vài ngày trước cái chết của Kirill, bệnh viện cũng tiếp nhận một bé gái sáu tuổi bị thương từ xe cấp cứu. Nhiều nỗ lực hồi sức đã được thực hiện nhưng cô bé đã qua đời.

12ukÔng  Putin bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh

Không lâu sau, một bác sĩ nhìn thẳng vào camera của một nhà báo của hãng tin AP và nói: "Hãy để Putin thấy việc này”.

Một số hình ảnh khác cũng cho thấy các nhân viên chăm sóc sức khỏe ngồi trên sàn nhà để nghỉ ngơi trước dòng xe cấp cứu bận rộn.

Tổng thống Nga bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh khi binh sĩ của ông đánh bom các bệnh viện và trường học. Trước đó, anh trai năm tuổi của một nữ sinh tóc hồng bị quân đội Nga bắn đã qua đời trong bệnh viện.

Viethome (Theo Metro)