Bé gái 3 tuổi kêu cứu ''Bố ơi, bố ơi'' khi bị kẻ xấu lạm dụng

Christopher Puente đã dụ dỗ một bé gái 3 tuổi vào một buồng vệ sinh ở McDonald's và h.iếp d.âm cô bé, trong khi bố của nạn nhân đang lau rửa cho cậu con trai ở một buồng khác. Ảnh: Chicago PD

Một bé gái 3 tuổi đã kêu la ''Bố ơi, bố ơi'' khi bị một người lạ h.ãm h.iếp trong phòng vệ sinh ở McDonald's tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Vụ việc đáng sợ xảy ra vào hôm thứ Hai 24/2. Kẻ biến thái Christopher Puente đã phải ra hầu tòa vào hôm thứ Năm 27/2.

Theo tài liệu được trình trước tòa, cô bé đang ở một nhà hàng McDonald's cùng với bố và em trai thì cậu em buồn đi toilet. Ông bố liền đưa cả hai vào nhà vệ sinh nam, và đưa cậu con trai vào một buồng vệ sinh để lau rửa trong khi cô bé chờ bên ngoài. 

Puente, 34 tuổi, đã dụ cô bé vào buồng vệ sinh của hắn trong khi ông bố đang dở tay.

Vụ án xảy ra tại cửa hàng McDonald's vào hôm thứ Hai đầu tuần. Ảnh: Google Maps

Hắn kéo cô bé lên đùi, kéo quần và tấn công tình d.ục cô bé. Cô bé kêu khóc cầu cứu, còn Puente dùng tay bịt miệng cô bé lại. 

Ông bố nghe được tiếng kêu cứu của con, và chạy đến cố mở khóa buồng của Puente. Không được, ông bố nhìn qua nóc của buồng vệ sinh, thấy chuyện gì đang xảy ra với con gái, liền lôi chân kéo cô bé ra ngoài.

Sau đó ông bố đưa 2 con đến cho mẹ của chúng, rồi quay trở lại nhà vệ sinh, nhưng Puente đã trốn mất.

Hắn bị bắt vào hôm thứ Tư sau một vụ cãi cọ và hắn không chịu rời khỏi. Cảnh sát được gọi tới và nhận ra hắn chính là kẻ đã tấn công cô bé trong camera an ninh. 

Puente thừa nhận đã dụ dỗ của cô bé và cởi quần của cô, nhưng phủ nhận cáo buộc c.ưỡng h.iếp.

Công tố viên giải thích: 'Bị cáo nói rằng đầu óc không được tỉnh táo và có suy nghĩ thiếu đứng đắn. Bị cáo bị hoang tưởng và không muốn bị cảnh sát bắt. Bị cáo trốn đi vì biết hành vi của mình là sai trái''.

Puente từng có tiền án trộm cướp, đánh người. Hắn bị buộc tội tấn công tình d.ục, không được bảo lãnh và sẽ phải ra tòa vào ngày 10/3.

 

Viethome (theo Metro)