Một cảnh sát từ chức sau khi tung tin McDonald viết chữ ‘lợn’ lên cốc đồ uống của mình

Một sĩ quan cảnh sát đã từ chức sau khi tung thông tin sai lệch rằng nhân viên của McDonald đã viết dòng chữ "f ****** pig" trên cốc cà phê của anh ta.

Hình ảnh của chiếc cốc, được cho là của nhân viên cảnh sát này, đã được chia sẻ rộng rãi trên Facebook bởi sếp của vị sĩ quan nói trên, cảnh sát trưởng Brian Hornaday.

Nhưng chủ sở hữu nhà hàng McDonald ở Thành phố Junction, Kansas (Mỹ), kiên quyết bác bỏ cáo buộc rằng nhân viên của họ phải chịu trách nhiệm và cho biết hình ảnh CCTV đã chứng minh những từ này không được viết trong khuôn viên cửa hàng.

Trong bài đăng trên Facebook hiện đã bị xóa, ông Hornaday viết: "Hành vi đó đã, đang và sẽ luôn luôn sai trái."

Sau đó, ông nói rằng ông tin tưởng các cáo buộc trên là đúng bởi vì "thật ngu ngốc khi bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào lại không tin tưởng vào lời nói của nhân viên".

Sĩ quan liên quan đến vụ việc chỉ làm việc ở sở cảnh sát trong hai tháng, nhưng đã có năm năm hoạt động trong lực lượng cảnh sát quân đội trước đây.

Anh ta thừa nhận đã bịa chuyện và nói rằng vốn chỉ định nói đùa.

Ông Hornaday nói: "Tôi thực sự hy vọng cựu sĩ quan của Sở Cảnh sát Herington hiểu được mức độ nghiêm trọng mà hành vi đó gây ảnh hưởng cho ngành."

Trong một tuyên bố, chủ nhà hàng Dana Cook nói: "McDonald của tôi luôn có sự tôn trọng tối đa đối với tất cả các thành viên lực lượng thực thi pháp luật và quân đội và đã gặp rắc rối với cáo buộc đó.

"Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng video bảo mật của mình từ mọi góc độ, trong đó cho thấy rõ những từ đó không được viết bởi một trong những nhân viên của chúng tôi."

VietHome (Theo Sky News)