Hai nữ du khách ngoại quốc bị chết cháy tại Việt Nam

Các thân nhân của một phụ nữ từ Nam Phi vẫn đang bàng hoàng trước cái chết của cô tại Việt Nam. Lửa đã bao phủ một nhà nghỉ ở đảo Phú Quốc, giết chết hai nữ du khách, một từ Nam Phi và một từ nước Nga.

Alana Lens (Facebook)

Tin của báo IOL ở thành phố Cape Town, Nam Phi cho biết cô Alana Lens, 33 tuổi, từ thành phố này đã đến Việt Nam để nghỉ trong mùa lễ cuối năm. Hỏa hoạn xảy ra hôm thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019.

Alana và một người bạn cùng đến Việt Nam, nhưng đi ngoạn cảnh ở hai nơi khác nhau và dự tính sẽ gặp lại ở Việt Nam.

Theo các tin từ Việt Nam, nhà trọ The Cosy Stay nằm ở khu phố 8, đường Nguyễn Thị Định, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã cháy và bị nổ vào khoảng 2:30 sáng.

Lửa được dập tắt trong vòng 40 phút nhưng toàn bộ nhà nghỉ bị thiêu hủy. Xác của hai nạn nhân bị cháy đen. Ngoài hai phụ nữ ngoại quốc, hai người đàn ông ngoại quốc bị thương. Ba phụ nữ khác bị phỏng nhẹ, trong đó có Hoàng Thị Duyên, 32 tuổi, quê Thái Bình, là chủ nhà, hai người còn lại là khách.

Hai thi thể nữ đã được chuyển đi sau một đêm lưu tại nhà xác. Đối với hai người đàn ông ngoại quốc, vì Trung Tâm Y Tế huyện Phú Quốc không đủ phương tiện chữa trị cho người nước ngoài nên đã chuyển hai người đến Bệnh Viện Quốc Tế Vinmec ở xã Gành Dầu.

Phát giác hỏa hoạn, người dân cùng chủ nhà trọ homestay đã cùng nhau chữa cháy nhưng bất thành nên báo công an. Khi lính cứu hỏa dập tắt lửa, ngăn chặn lửa cháy lan sang những căn nhà xung quanh thì mọi người khám phá hai nạn nhân bị cháy đen.

Công an cho biết người dân gọi báo quá muộn. Sau 30 phút tự chữa cháy không được, người dân mới gọi cho công an.

Vì ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, kể cả giấy tờ nhân nhân nên sau khi tiếp cận hiện trường, công tác khám nghiệm tử thi để xác định danh tính người chết của cơ quan chức năng gặp khó khăn.

Anh Wynand Lens, chồng cũ của Alana, đã đến Việt Nam và làm việc với tòa đại sứ để mang thi hài của Alana về nước.

Wynand nói với báo mạng IOL, “Thật khó khăn vì lúc này đang là mùa nghỉ lễ. Tuy vậy, tòa đại sứ vẫn giữ liên lạc với chúng tôi.

Vụ cháy xảy ra sáng sớm thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019 ở khu phố 8, đường Nguyễn Thị Định, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. (VTC)

“Chủ nhà nói rằng nhà bị chạm dây điện. Vụ nổ có thể đã xảy ra sau khi nhà bị cháy, vì Alana và một cô người ta đã chết vì ngộp khói. Alana đã ngủ say khi hỏa hoạn xảy ra.”

Wymand cho biết Alana đã đi xem một lễ hội vào ngày hôm trước và trở về nhà sớm trong ngày, vì cô cần nghỉ ngơi để có thể làm việc ngày hôm sau. Alana là một “digital nomad” (người du mục kỹ thuật số), và điều đó cho phép cô có thể làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Wynand cho biết anh đã gặp khó khăn và phải dùng ứng dụng thông dịch ngôn ngữ của Google khi làm việc với công an địa phương.

“Tôi chỉ cần cô ấy được hỏa thiêu để mang tro cốt về nước; Alana không thể nào nằm trong ngăn tủ chứa xác,” Wynand nói.

Những người khác trong gia đình nói rằng họ vẫn còn sửng sốt trước sự ra đi đột ngột của Alana.

Bà dì Annelle Schvartzkopff nói: “Chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Chúng tôi vẫn còn tiến hành mọi thứ với Bộ Nội Vụ Úc.

“Chúng tôi phải mất đến ba ngày mới có người trợ giúp. Không có số nào ở đây hoặc ở bên Việt Nam mà chúng tôi tìm được người giúp.

"Cũng may là có người quen với ai đó biết tòa lãnh sự ở Hà Nội và có thể giúp chúng tôi.” Bà dì Annelle Schvartzkopff nói thêm về Alana, “Cô ấy có cá tính mạnh mẽ, yêu thích cuộc sống và thích phiêu lưu.

“Khi còn bé, Alana tin rằng mình là một thiên thần, và cho đến khi khôn lớn, Alana luôn cho lan tỏa sự mầu nhiệm đến mọi nơi. Cháu tôi có tinh thần tự do.”

Theo Viendongdaily