Nhói lòng cảnh tượng mẹ và 2 con nhỏ chết cháy trong tư thế ôm nhau sau vụ hỏa hoạn ở Trung Văn

Sau quá trình tìm kiếm, công an đã phát hiện thi thể 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà xưởng kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 12/4.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 12/4, tại ngõ Đại Linh, (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) khiến 8 người tử vong và mất tích, công an phường Trung Văn xác nhận tìm thấy thi thể 3 mẹ con tử vong trong vụ hỏa hoạn. Hiện cả ba nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện 198.

Danh tính 3 mẹ con nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Lan (SN 1990, công nhân Công ty Môi trường 79), Lương Công Minh (SN 2014) và Lương Anh Tuấn (SN 2018). 

Một nhân chứng đứng cạnh hiện trường cho biết, sáng nay một số người dân khi vào hiện trường vụ cháy nhìn thấy hình ảnh 3 mẹ con chết cháy vẫn trong tư thế ôm nhau. Theo nhân chứng này, có lẽ lúc xảy ra hoả hoạn, người mẹ cõng 1 bé và ôm 1 bé đằng trước nên khi gặp nạn tử vong, cả 3 mẹ con vẫn trong tư thế ôm nhau.

Trước đó, khoảng 2h15 ngày 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực.

Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Do khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, hiện trường có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, gỗ nên lửa lan nhanh và thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng gồm: Xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH P.L; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Theo số liệu sơ bộ từ cơ quan chức năng, tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

Cảnh sát PCCC đã huy động hàng chục lượt xe cứu hoả tham gia chữa cháy, nhưng phải 4 giờ sau, vụ hoả hoạn mới được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 8 người chết và mất tích.

Cuộc gọi lạ báo tin con và cháu gặp nạn trong vụ cháy nhà xưởng khiến 8 người chết và mất tích ở Hà Nội

Rạng sáng, người mẹ đang ở nhà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ thông báo con trai và cháu bà gặp nạn. Vội vàng chạy lên hiện trường bà khóc ngất khi vẫn chưa biết con bà sống hay đã mất.

Sáng 12/4, rất đông người dân tập trung tại hiện trường vụ cháy nhà xưởng khiến 8 người tử vong và mất tích. Ai nấy đều thất thần, bàng hoàng khi hay tin dữ đêm qua. Hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân tử vong. 

Hiện tại, 7 thi thể trong số 8 nạn nhân tử vong và mất tích đã được tìm thấy, đưa về nhà xác bệnh viện 198 Bộ công an. 

Chia sẻ với PV, một người phụ nữ sống cạnh hiện trường cho biết, vào khoảng 3h sáng nay khu phố bất ngờ mất điện, xe cứu hỏa rú ầm trời. Lúc này mọi người mới chạy ra xem có việc gì.

"Khi ra nhìn thấy cứu hỏa chúng tôi mới biết là có cháy, lúc đó đang rạng sáng nên không ai biết được. Nghe tin 8 người tử vong chúng tôi bàng hoàng lắm, không ai dám tin. Khu xưởng này nằm sâu trong ngõ nên ít người ra vào. Chủ xưởng cũng ít khi xuất hiện", người phụ nữ chia sẻ.

Một số người dân cho rằng, thời điểm xảy ra vụ việc có lẽ các nạn nhân đang ngủ, cửa lại khoá, không kịp thoát ra nên gặp nạn.

Sáng cùng ngày người thân các nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường. Ai nấy đều thất thần, khóc cạn nước mắt. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thị Lá (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, sáng nay khoảng 6h bà nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ thông báo con trai và người cháu của bà gặp nạn, gia đình lên hiện trường ngay.

"Con trai tôi tên Hải sinh năm 1996, cháu tôi cũng tên Hải sinh năm 2002, cả hai đều làm đồ nhựa trong khu xưởng xảy ra vụ việc.

Nhận được điện thoại tôi lên đây ngay, nhưng không biết được con tôi mất hay còn sống. Tôi giờ như người mất hồn, đau đớn lắm con tôi có mệnh hệ gì không biết rồi sống sao", bà Lá chia sẻ.

Tới thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, gấp rút tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số.

Viethome (theo Kênh 14)