Kẻ buôn người dùng trẻ sơ sinh làm "lá chắn sống" trên xuồng sang Anh

Các nhóm buôn người đang dùng chiêu giảm giá để dụ dỗ những người di cư mang con mới sinh lên xuồng vượt eo biển Manche nhằm biến họ thành "lá chắn sống".

Các nguồn tin tiết lộ với tờ Sun on Sunday rằng các băng nhóm này muốn có trẻ sơ sinh trên xuồng để cảnh sát Pháp không can thiệp vì lo ngại việc này có thể khiến các em bé rơi xuống nước.

tre so sinh nhap cu 2

tre so sinh nhap cu 2
Đường dây buôn người đang dụ dỗ các gia đình di cư có trẻ sơ sinh lên những chiếc xuồng cao su chật chội với giá giảm 50%. Ảnh: LNP

Các bậc cha mẹ hiện đang mua được chỗ trên thuyền cho những đứa trẻ mới chỉ ba tháng tuổi với giá chỉ 600 bảng - so với mức giá thông thường là 1.300 bảng. Một bức ảnh chụp tuần trước cho thấy một em bé vài tháng tuổi mặc bộ áo liền quần đang bị nhấc bổng lên bằng một tay để đưa xuống một chiếc xuồng nhỏ.

Một phụ nữ giấu tên cho biết: “Tôi chỉ phải trả 700 euro cho con mình, thay vì 1.500 euro như khi đi trên một chiếc thuyền khác chỉ chở người lớn và không có trẻ nhỏ.”

Các nhân viên cứu trợ cảnh báo rằng số lượng các bà mẹ và trẻ sơ sinh đổ về các trại tị nạn đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về việc sẽ có thêm nhiều sinh mạng bị đe dọa.

Một bé gái ba tháng tuổi – vốn cùng gia đình sống tại một khu trại trong rừng gần Calais – đã trải qua ba lần tìm cách vượt biển. Mẹ của bé cho biết chị đã trả khoản phí ưu đãi giảm giá cho con mình. Một người họ hàng nam giới (32 tuổi) kể lại rằng, trong lần thử đầu tiên, họ đã bị cảnh sát chặn lại. Nguyên nhân do thuyền đã chật kín người hoặc ở quá xa nên cả nhóm không thể lên thuyền cùng lúc.

Khi được hỏi liệu có lo lắng cho bọn trẻ hay không, anh chia sẻ: "Tất nhiên là tôi có lo lắng chứ. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ rất tồi tệ. Đặc biệt với những đứa trẻ còn quá nhỏ như vậy thì càng nguy hiểm". "Nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ đến được nước Anh", anh cương quyết khẳng định.

Một nguồn tin từ Lực lượng Biên phòng Anh cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thủ đoạn của bọn buôn người: sử dụng trẻ sơ sinh như một dạng 'lá chắn sống' trên thuyền bằng cách giảm một nửa chi phí vượt biển cho cha mẹ các em. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc xem thường tính mạng con người một cách tàn nhẫn".

Sự việc này diễn ra sau khi 230 người vượt biên trái phép vào Anh trên một chiếc thuyền cỡ lớn vào ngày 10/8. Bọn buôn người đang nỗ lực trấn an người di cư sau khi xuất hiện các lời phàn nàn rằng những chiếc thuyền khổng lồ này rất nguy hiểm.

Bọn chúng đã lợi dụng nỗi sợ hãi đang lan rộng trong trại để trục lợi bằng cách chào mời các gói "VIP" – yêu cầu người di cư trả thêm tiền để được lên những chiếc thuyền nhỏ hơn, chỉ chở khoảng 30 người.

Những người khác cảnh báo rằng việc sử dụng các loại xuồng bơm hơi khổng lồ dài 50 feet (khoảng 15 mét) sẽ trở nên phổ biến hơn, khi người di cư vẫn quyết tâm tìm cách đến Anh bất chấp nhiều lần thất bại trước đó.

Một người di cư tên Ali Razoul, 53 tuổi, đã ở trong trại được hai tháng sau khi cùng gia đình – bao gồm hai đứa con – di chuyển từ miền bắc Iraq đến đây. Dù đã 6 lần thử lên thuyền bất thành và vẫn khao khát đến Anh, nhưng anh cho biết: "Tôi không thấy yên tâm với việc nhồi nhét tới 200 người lên thuyền. Điều đó cực kỳ nguy hiểm."

Viethome (theo The Sun)