Người xin tị nạn sốc với hóa đơn 100,000 bảng sau khi bị đột quỵ

Simba Mujakachi - một huấn luyện viên cá nhân, vừa tròn 29 tuổi vào tháng 6 năm 2019 khi bị một cơn đột quỵ nặng khiến anh hôn mê. Khi tỉnh dậy, anh bị liệt nửa người bên trái và không thể nói chuyện hay ăn uống.

Cơn đột quỵ có thể được ngăn ngừa bằng loại thuốc chống đông máu tương đối rẻ. Tuy nhiên, vì là một người xin tị nạn bị từ chối, Simba không có quyền hưởng chính sách của NHS.

Simba đã sống ở Anh từ khi còn là một đứa trẻ. Giờ đây anh đang nợ gần 100,000 bảng cho việc điều trị khẩn cấp và anh không biết làm thế nào mình sẽ trả được.

26simbaAnh Simba Mujakachi

“Tôi xem hóa đơn và nghĩ, nó bằng tiền một ngôi nhà”, Simba nói. Trường hợp của Simba đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ ở Sheffield và trên khắp Vương quốc Anh.

Olivia Blake - Nghị sĩ đảng Lao động của Sheffield Hallam, đã thay mặt Simba phát biểu tại quốc hội và trình một bản kiến ​​nghị do Melissa Smith - bạn gái của Simba, viết nhằm kêu gọi hủy bỏ khoản nợ. Bản kiến nghị này đã thu hút được 75,000 chữ ký.

Bản kiến ​​nghị đã được trình cho bệnh viện tín thác Royal Hallamshire ở Sheffield trong cuộc biểu tình vào tháng trước nhằm kêu gọi chấm dứt thu phí người di cư đi khám bệnh. Đây là một phần của loạt chính sách “môi trường thù địch” được triển khai từ năm 2014 đến năm 2017 nhằm hạn chế quyền sử dụng các dịch vụ công cộng và khiến cuộc sống ở Vương quốc Anh trở nên khó khăn hơn đối với người nhập cư không có giấy tờ.

Các nhà vận động cho biết việc tính phí cao hơn 150% là nhằm mục đích ngăn cản một số người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội nhận được trợ giúp y tế.

Điều này chắc chắn đúng với Simba. Trước khi đột quỵ, anh đã ngừng uống thuốc và ngừng khám bệnh vì tin rằng khoản nợ NHS hơn 500 bảng sẽ khiến yêu cầu xin tị nạn của mình - bắt đầu từ năm 2009, bị từ chối.

Bộ Nội vụ cho biết mặc dù khoản nợ tồn đọng đối với NHS cũng là một yếu tố bị xem xét khi đánh giá hồ sơ xin nhập cư, nhưng yếu tố này không được áp dụng cho người xin tị nạn hoặc người có đơn kháng cáo đang trong quá trình xử lý.

Tuy nhiên, giữa các lần kháng nghị, Simba buộc phải điều trị và được yêu cầu trả trước khoảng tiền lớn, khiến anh cảm thấy đây là “hành động cố ý” được “tính toán” để ngăn anh tiếp cận NHS.

Simba nói: “Mọi chuyện bắt đầu khi họ đưa cho tôi tờ hóa đơn 6,000 bảng, phí mua thuốc và các thứ khác. Tôi thậm chí còn không hiểu điều đó - 6,000 bảng đã là quá nhiều. Cách duy nhất là ngừng đi khám. Tôi không có lựa chọn khác. Nếu họ cho tôi sử dụng thuốc theo cách thông thường, tôi đã không bị đột quỵ”.

26simba1Simba và bạn gái Melissa

Đơn xin tị nạn của Simba cuối cùng đã bị từ chối, mặc dù anh không rõ nguyên nhân có phải do khoản nợ chưa thanh toán hay không. Simba hiện là một "người xin tị nạn bị từ chối", có nguy cơ bị trục xuất trở về Zimbabwe - nơi cha anh, ông Victor, bị chính phủ truy nã vì lên tiếng chống lại cố Tổng thống Robert Mugabe.

Simba không thể kháng nghị thêm trừ khi có thể cung cấp bằng chứng mới để hỗ trợ cho tuyên bố rằng mình sẽ gặp nguy hiểm nếu bị đưa đến Zimbabwe. Tuy nhiên, anh cho biết thu thập bằng chứng mới gần như là không thể vì mình đã không sống ở đó gần 20 năm.

“Tội duy nhất của tôi là yêu cầu sự an toàn, xin tị nạn,” Simba nói, “Tôi đã mất khoảng 4.240 ngày cho việc này. Thêm vào đó, giờ tôi bị khuyết tật. Hệ thống đã quá độc ác và tôi là nạn nhân".

Mặc dù hiện đã hồi phục đủ để trò chuyện và đi bộ một quãng ngắn bằng gậy, nhưng do tình trạng nhập cư của mình, Simba không được phép làm việc và không được trợ cấp khuyết tật.

Bạn gái của anh - một sinh viên ngôn ngữ và văn học Anh, đã hỗ trợ Simba. Anh rất quan tâm đến môn chính trị trong chương trình A-level và muốn làm việc trong lĩnh vực đó, mặc dù sẽ không dễ dàng.

“Ngay cả khi có thể làm việc, tình thế của tôi cũng không dễ dàng gì vì tôi cần được giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày,” Simba nói thêm.

Phát ngôn viên của bệnh viện tín thác Sheffield Teaching Hospitals NHS cho biết họ “thông cảm” nhưng “không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ luật pháp quốc gia về tính phí chăm sóc khi bệnh nhân không đủ điều kiện hưởng dịch vụ chăm sóc NHS miễn phí”.

Bệnh viện nói thêm: "Tại thời điểm này, chúng tôi không có thẩm quyền để làm khác luật pháp".

Viethome (Theo Guardian)