Hàng trăm sĩ quan đã tiến hành khám xét theo lệnh, kiểm tra ven đường và lục soát đất đai tại khu vực Anfield, Liverpool. Đây là một phần của Chiến dịch Vanguard, mục tiêu là truy quét các bất động sản có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm.
Tiếng rít chói tai của máy mài góc và những tia lửa bắn ra lúc 7 giờ sáng trên đường Stanley Road ở Liverpool đã đánh thức mọi người dậy. Khi các sĩ quan phá cánh cổng kim loại nặng nề, những khuôn mặt ngái ngủ ló ra từ sau rèm cửa các ngôi nhà lân cận. Hàng chục sĩ quan ùa vào và bắt đầu phá cửa xông vào các căn hộ chung cư được canh gác nghiêm ngặt.

Cảnh sát tấn công hàng chục địa điểm. Ảnh: Merseyside Police
Các bất động sản này bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây cung cấp ma túy. Một trại cần sa cũng được tìm thấy trong một căn hộ.
Hành khách trên một chiếc xe buýt bị xe cảnh sát vây quanh kiên nhẫn quan sát, một chú chó săn xám ngơ ngác lang thang trong sân sau, một cư dân phản đối cảnh sát vì đã phá cửa nhà mình. "Tôi sẽ gọi luật sư," ông ta hét lên.
Vụ việc kịch tính xảy ra vào sáng sớm là màn mở đầu cho một chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát tại khu vực Anfield ở Liverpool, phong tỏa toàn bộ các tuyến phố để nhắm mục tiêu vào hàng chục địa điểm trong một "cuộc tấn công dai dẳng và không ngừng nghỉ chống lại tội phạm".
Suốt cả ngày, 300 sĩ quan cảnh sát đã tiến hành khám xét, kiểm tra ven đường và lục soát đất đai.

Cuộc truy quét bắt đầu lúc 7h sáng. Ảnh: Merseyside Police
Hàng chục người đã bị bắt giữ vì nghi ngờ phạm các tội bao gồm tàng trữ ma túy với mục đích buôn bán, tội phạm tình d.ục và tàng trữ hình ảnh khi.êu d.âm. Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng, dao rựa, ma túy, hàng ngàn bảng tiền mặt và hàng hóa xa xỉ.
Trước khi bình minh ló dạng, một đoàn gồm xe cảnh sát, cảnh sát cưỡi ngựa và thậm chí cả xe địa hình đã tràn ngập khu phố nổi tiếng khắp thế giới về truyền thống bóng đá. Nhưng nơi đây cũng trở thành cái nôi của một ngành công nghiệp tội phạm quy mô lớn; tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, tội phạm ma túy, bạo lực nghiêm trọng, bạo hành gia đình, nô lệ, trộm cắp, cướp giật, lái xe trong tình trạng say xỉn và sử dụng ma túy, cùng vô số các tội phạm khác.

Cảnh sát cưỡi ngựa tham gia Chuyên án Vanguard.

Cảnh sát lái xe địa hình để lục soát các đồng cỏ rộng lớn.
Ngay sau cuộc đột kích trên đường Stanley Roand, cảnh sát đã phá cửa một ngôi nhà liền kề, một lần nữa tìm kiếm những người có liên quan đến việc cung cấp ma túy. Nhưng mục tiêu của họ không có ở đó.
Đến nửa buổi sáng, tại một trạm kiểm soát gần sân vận động Anfield, một thanh niên đã bị chặn lại vì điều khiển xe điện scooter trái phép. Anh ta không vượt qua được bài kiểm tra ma túy tại chỗ và bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Một số xe ô tô cũng bị cảnh sát tịch thu.

Ảnh: Merseyside Police

Ảnh: Merseyside Police
Chiến dịch này, mang mật danh Vanguard, là chiến dịch thứ hai thuộc loại này và được thiết kế để thu hút sự chú ý cao độ.
Ông Rob Carden, Cảnh sát trưởng vùng Merseyside nói với Sky News: "Trong vụ việc gần đây nhất, chúng tôi chứng kiến một người dân từ cửa hàng bên cạnh bước ra, khóc nức nở, rất xúc động và nói 'Tôi tưởng các ông đã quên chúng tôi rồi'."
"Thông điệp chúng tôi muốn truyền tải là lực lượng cảnh sát sẽ chủ động trong việc thực thi pháp luật, và đó là điều mà người dân ở Merseyside mong muốn. Họ muốn một lực lượng cảnh sát năng động, không ngừng nỗ lực để đảm bảo an ninh tối đa cho cộng đồng", ông Carden nói.
Viethome (theo Sky News)
