Trách nhiệm của chính quyền Anh đến đâu trong thảm kịch 39 người tử nạn?

Hiện quốc tịch của 39 nạn nhân vẫn đang chờ xác định, tuy nhiên, người dân Trung Quốc đang tỏ ra phẫn nộ nếu thật sự đồng hương của họ có mặt trong chuyến xe định mệnh này. Chính quyền Anh đang bị báo chí xứ Trung chỉ trích về các chính sách nhập cư thô cứng của mình.

Hôm nay, báo chí Trung cho rằng chính quyền Anh đã lại một lần nữa thất bại trong việc ngăn chặn thảm kịch tương tự. Tờ Global Times viết: ''Tưởng tượng xem các nước EU sẽ làm gì nếu công dân của họ chết như vậy? Sao nước Anh và EU vẫn để lặp lại thảm kịch ở Dover? Có thật họ đã hành động nghiêm túc hết mức trong vụ việc này?'' 

Chưa kể vụ việc 58 người Trung Quốc chết ngạt trong xe tải cà chua vào năm 2000, thì sau đó vào năm 2004, 21 người nhập cư Trung Quốc đi nhặt sò đã bị chết đuối ở ngoài khơi bờ biển Anh. 

Các thi thể được di chuyển đến nơi thích hợp để tiến hành khám nghiệm. Ảnh: Reuters/Hannah McKay

Đại diện của tờ Global Times viết: ''Tôi không rõ những tai nạn này có liên quan đến việc điều hành xã hội của chính phủ Anh hay không, nhưng những thảm họa nhân đạo vẫn không ngừng xảy ra ở UK. Tại sao điều này lại xảy ra ở Anh mà không phải EU hay ở Mỹ?''.

Tờ này lập luận "một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng như vậy xảy ra dưới con mắt của người Anh và người châu Âu" nên họ phải chịu một phần trách nhiệm. "Rõ ràng là Anh và các nước châu Âu có liên quan đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ những người này. Ngay cả khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Anh, cái chết của các nạn nhân không phải là lỗi của họ. Chúng tôi hy vọng Anh và các nước châu Âu thực hiện cam kết đối với nhân quyền cũng như nỗ lực hết sức để người dân Trung Quốc không bị lạm dụng và đột tử" – tờ báo chỉ trích.

Thông tin về chiếc xe tải được tranh cãi mãnh liệt trên mạng xã hội Trung Quốc, với gần cả tỷ lượt xem và hàng trăm ngàn bình luận. Đây là 1 trong 3 chủ đề nóng hổi trên Weibo, và người dân xứ Trung không thể tin nỗi điều này lại xảy ra trong xã hội hiện tại.

 ''Vì sao người ta phải liều mạng đi nước khác khi Trung Quốc vẫn không ngừng phát triển. Tôi không thể tin được lại có nạn buôn người với số lượng lớn như vậy từ Trung Quốc đến Anh. Cuộc sống ở đây không tệ. Sao lại chọn cách đi chui? Họ nghĩ rằng mọi thứ đều miễn phí và dễ dàng ở nước ngoài ư?'', một người dùng viết.  

Hôm 25-10, Reuters đưa tin Đại sứ quán Trung Quốc tại London thông báo một nhóm đã được cử đến Essex để gặp cảnh sát Anh tìm hiểu vụ việc. "Cảnh sát Anh đang xác minh danh tính của các nạn nhân. Hiện tại, không thể chắc chắn họ là công dân Trung Quốc" – cơ quan này tuyên bố.

Theo báo The Sun, tài xế chiếc xe liên quan, Maurice 'Mo' Robinson, 25 tuổi, đã bị tạm giữ để thẩm vấn. Chiếc xe đến từ Zeebrugge – Bỉ lúc khoảng 12 giờ 30 phút hôm 23-10. Thị trưởng Zeebrugge, Dirk De Fauw, khẳng định những người di cư thiệt mạng trước khi họ đến Zeebrugge vì nếu còn sống, họ sẽ bị máy tầm nhiệt phát hiện.

Viethome (theo Guardian)