Thi thể một phụ nữ gốc Việt bị bắn chết được tìm thấy trong thùng phía sau ôtô ở New Orleans, Mỹ. Nghi phạm là em trai nạn nhân đã bị bắt và sẽ ra tòa ngày 7/4.
Nạn nhân được xác định là Huong Nguyen, 42 tuổi, trú tại khu New Orleans Đông thuộc thành
Hai phụ nữ Việt trung niên sống ở San Jose (Hoa Kỳ) biết nhau từ lâu nhưng thỉnh thoảng tình cờ họ mới gặp nhau. Những kể từ khi 'đại họa' COVID-19 ập vào nước Mỹ, họ gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau tiếp sức thức ăn cho các y bác sĩ tuyến đầu.
Y bác sĩ
“Mình đã viết những chia sẻ đó trong một đêm mất ngủ vì lo lắng trong khi chồng đang làm việc ở phòng hồi sức tích cực của bệnh viện”, nữ bác sĩ gốc Việt Trang Phương Trinh trải lòng với Tuổi Trẻ Online. Chị Phương Trinh (phải) và một đồng nghiệp tại
Seattle Times đã đăng tải bài viết mô tả về những giờ cuối cùng trước khi một người Mỹ gốc Việt qua đời vì mắc Covid-19.
Những chiếc xe hơi dừng lại ở bãi đỗ xe của một bệnh viện vào nửa đêm khi gia đình của ông Hoang Dinh Nguyen - một người Mỹ gốc
Chủ nhà hàng, anh Phạm Văn Nho đã hết lòng cảm ơn người dân địa phương sau một cuối tuần bội thu đơn hàng takeaway.
Mất ngủ vì tình hình kinh doanh quá ảm đạm do đại dịch coronavirus, anh Nho đã đăng tải một thông điệp lên một nhóm Facebook địa
Xem chương 1, Xem chương 2, Xem chương 3, Xem chương 4
Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế ở Việt Nam, và tự túc sang Anh học thạc sĩ luật thương mại quốc tế ở Đại học Greenwich với học phí 13,500 bảng/năm. Đây là ngôi trường phổ biến với sinh viên