Chấp nhận lấy chồng tây già để có bộ giấy tờ, sao khổ thế này?

BI HÀI LẤY CHỒNG ĐỨC: TƯỞNG ĐỔI ĐỜI, AI NGỜ ĐẾN TẮM NƯỚC NÓNG CŨNG PHẢI ĐẮN ĐO!

Về hay ở lại? Đây là câu hỏi khiến cô gái Việt lấy chồng Đức mới được 7 tháng phải đau đầu suy nghĩ mỗi ngày.

Em chào cả nhà, em lấy chồng người Đức được 7 tháng. Trong quá trình này, em đi học tiếng. Chồng em sợ tốn tiền nên xin cho em học trường miễn phí, ai dè học được 2 tháng thì em mới biết đó là trường hội nhập cho người nước ngoài. Sau đó, em tự học ở nhà và đóng tiền thi A1 để có bằng tiếng nộp lên Sở ngoại kiều). Hiện tại, em đang chờ kết quả thi A1.

Chồng em thì không đi làm, lương mỗi tháng được 1.200 euro về tay. Lúc quen nhau thì mọi thứ rất ổn, nhưng sau khi cưới em mới biết chồng mắc bệnh về tâm thần.

Mọi chi phí trong nhà đều do chồng em chi trả. Cách đây một tháng, bố chồng em mất. Chồng em đau buồn rồi bị bệnh tim, phải nằm viện một tháng. Ngày nào em cũng đi lại thăm chồng, sau đó lại đến thăm mẹ chồng, an ủi mẹ. Hai cô em gái của chồng thì không ai đến.

Sau khi ra viện, cứ 2–3 ngày chồng em lại phải nhập viện vì khó thở. Có những lúc em tưởng chồng không qua khỏi, em rất sợ. Cũng may là sức khỏe của chồng đã khá hơn một chút. Nhưng tháng 12 này, chồng em dự kiến lại phải nhập viện một tháng để điều trị và phục hồi chức năng tim mạch.

Từ khi bố mất, bệnh tình của chồng em nặng hơn, lúc tỉnh táo, lúc lại không được bình thường.

Em có bằng đại học ngành Công nghệ thực phẩm. Hiện tại, giấy tờ cư trú của em còn hơn một tháng là hết hạn, nhưng luật sư vẫn chưa có động tĩnh gì. Trước đó, hai vợ chồng em lên Sở ngoại kiều thì họ muốn em phải có visa nhập cảnh Đức và bằng tiếng A1–A2 mới tiếp nhận hồ sơ. Vì vậy, em đã nhờ luật sư hỗ trợ. Luật sư nói chưa chắc chắn nhưng sẽ cố gắng, trước mắt muốn em có bằng A1 rồi mới nộp hồ sơ được.

Bây giờ, em ở nhà cứ suy nghĩ mãi, không biết nên về hay ở lại.

Chồng em thuộc kiểu người tiết kiệm hết mức có thể. Một tháng hoặc hai tháng anh mới tắm một lần, mùa đông đến là không muốn đụng vào nước. Đồ ăn cũng không mua những thứ đắt tiền, chỉ đợi hàng giảm giá mới mua. Em thấy cuộc sống khó khăn quá.

Em muốn về Việt Nam rồi đi theo diện chuyển đổi văn bằng §18b, liệu Sở ngoại kiều và Đại sứ quán có chấp thuận cho em sang lại Đức không ạ? Chứ bây giờ em stress quá. Mùa đông đến mà chồng không cho bật nước nóng và hệ thống sưởi (Heizung). Em tắm cũng phải tự đun nước nóng rồi pha ra để tắm, gội đầu mà dùng máy sấy tóc thì chồng cứ nhìn chằm chằm và bảo tiền điện rất đắt.

Em không nghĩ rằng lấy chồng Đức lại khổ sở đến mức như vậy. Em biết mình chưa đi làm nên cũng cố gắng chịu đựng, nhưng giờ em đã thất nghiệp 3–4 tháng nay rồi. Em không biết sau khi có kết quả thi, Sở ngoại kiều có cấp giấy tờ cho em đi làm hay không.

Lúc bố chồng mất, hai cô em gái của chồng nói rằng nếu ở trong nhà thì chồng em phải trả tiền điện, nước và tiền sưởi. Nhà chỉ có hai vợ chồng em thôi. Mỗi ngày chỉ bật sưởi một tiếng vào buổi sáng và một tiếng trước khi đi ngủ để ấm phòng, còn lại hầu như không dùng. Nhiều lúc rửa chén mà tay lạnh đến run lên, rửa mặt đánh răng cũng lạnh đến mức khó thở.

Giờ chồng em lại không muốn em ở trong nhà nữa vì sợ tốn tiền điện, tiền gas. Em đã nói rằng khi đi làm có thu nhập, em sẽ phụ giúp chi trả, nhưng chồng em không hiểu.

Bây giờ em cứ nghĩ đi nghĩ lại mà không biết phải làm sao.

Em đang đứng trước hai lựa chọn:

* Một là: Chờ thêm một tháng xem Sở ngoại kiều có chấp thuận hồ sơ hay không. Nhưng nếu không được chấp thuận thì họ có buộc em phải về nước không ạ?

* Hai là: Em về Việt Nam rồi làm hồ sơ sang lại Đức theo diện lao động có bằng cấp §18b. Liệu em về như vậy rồi có thể xin sang Đức lại được không ạ?

Em mong cô chú, anh chị nào có kinh nghiệm chỉ dẫn giúp em với. Em thật sự stress quá, không biết nên tiếp tục ở lại hay trở về Việt Nam nữa.

so ngoai kieu o duc
Ảnh minh họa

Nguồn: mxh_ người ẩn danh