Lý do người đàn ông gốc Việt đưa máy chém tới Washington

Gia đình của nghi phạm Philan-Tam-Duy Le cho hay người này mang máy chém tới Washington "nhằm biểu thị sự phản đối".

Cảnh sát Đồi Capitol cho biết Philan-Tam-Duy Le, 35 tuổi, bị bắt hôm 24/8 với cáo buộc "mang theo vũ khí nguy hiểm" và sở hữu máy chém. Le đã lái xe chở theo máy chém vượt quãng đường hơn 4.000 km từ bang California tới thủ đô Washington và đỗ trái phép gần Tòa nhà Quốc hội, Thư viện Quốc hội và Tòa án Tối cao.

Kelvin Le, anh trai của nghi phạm, tối 25/8 xác nhận chiếc xe bán tải màu đen trong ảnh do cảnh sát công bố chính là xe của em mình. Giới chức hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm, nhưng Kelvin Le cho rằng chiếc máy chém có lẽ chỉ nhằm "biểu thị sự phản đối".

"Tôi nghĩ em tôi sẽ không làm hại ai", Kelvin Le, chuyên viên lập kế hoạch sản xuất tại Vista, chia sẻ và bày tỏ ngạc nhiên khi hay tin em trai bị bắt.

may chem

Anh cho biết Philan-Tam-Duy Le lớn lên ở Carlsbad, từng làm đầu bếp một thời gian ngắn tại một nhà hàng Việt Nam ở Las Vegas và đã sống ở Julian được vài năm.

Nghi phạm thích tự do, thường đi phượt và kiếm tiền cho các chuyến đi bằng nghề xăm hình, làm khuyên tai. "Chú ấy rất khéo tay và tự làm nhiều thứ", Kelvin Le nói.

Theo anh, Philan-Tam-Duy Le không hài lòng với tình hình chính trị hiện tại. Nghi phạm không ủng hộ đảng phái lớn nào và bất bình với cả Thống đốc Gavin Newsom lẫn Tổng thống Donald Trump. Kelvin Le cũng nói thêm rằng em trai không thích đề cập cụ thể về những chính sách nhà nước mà mình phản đối.

Cảnh sát Đồi Capitol thường xuyên bắt giữ người ở cả những khu vực bên ngoài khuôn viên tòa nhà quốc hội, và những sự việc như vậy không nhất thiết có động cơ chính trị. Quốc hội hiện trong thời gian nghỉ họp, đồng nghĩa các nghị sĩ đã trở về địa phương nơi họ đại diện và không có mặt tại Washington.

Máy chém được chế tạo và sử dụng làm phương thức hành quyết chủ yếu trong Cách mạng Pháp vào cuối những năm 1790. Ở thời kỳ "Đại Khủng bố", tức giai đoạn bạo lực đẫm máu trong Cách mạng Pháp, công cụ này được sử dụng để hành quyết hàng nghìn người, trong đó có các quý tộc Pháp, vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette.

Pháp tiếp tục duy trì máy chém cho đến thế kỷ 20, với lần sử dụng cuối cùng vào năm 1977, trước khi quốc gia này bãi bỏ án tử hình 4 năm sau đó.

VnExpress (Theo LA Times, NBC News)