CẢNH BÁO: BÁN CÂN CHO NGƯỜI LẠ LÀ CỰC KỲ NGUY HIỂM
Mới đây trên nhóm Cộng đồng Việt tại Pháp, bạn Minh Minh đã chia sẻ câu chuyện "đáng sợ" về việc xách giùm hành lý về VN. Bán kiện/ bán cân vốn dĩ không lạ gì với cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài, nhất là các bạn sinh viên, để bù thêm tiền vé. Nhưng bây giờ thêm 1 vài trăm euro thì nguy cơ vướng vào vòng lao lý khá cao khi ngày càng nhiều các chiêu trò nguy hiểm.
Mong mọi người cẩn thận đặc biệt là các bạn sinh viên. Dưới đây là bài đăng của bạn Minh Minh:
"Mình là người bán cân và khá có tiếng trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, nên có rất nhiều đối tượng tiếp cận mình để chuyển hàng cấm về Việt Nam. Chuyến đi này vẫn như mọi khi mình đăng bán cân, và đối tượng tiếp cận mình để gửi đồ về Việt Nam và có nói là gửi bánh kẹo và quần áo.
Khi đến gửi hàng lại không nói cho mình biết thông tin người nhận tại Việt Nam và nói là sẽ qua nhà mình lấy đồ hoặc cho người lên sân bay lấy. Sự việc đó khiến mình nghi ngờ. Mình kiểm tra hàng hoá (cụ thể là gói bánh), bên ngoài là bánh nhưng lắc gói bánh và sờ vào thì thấy những viên bé bé, không phải miếng bánh, và mình rạch ra thì như hình ảnh các bạn đang thấy, toàn bộ là thuốc lắc.
Nếu sự việc hôm nay mà không phải là mình, 1 người quá hiểu về mọi thứ mà là 1 em sinh viên hay 1 người bình thường bán cân nào đấy thì về đến Việt Nam đã vướng vào vòng lao lý.
P/s:
- Gửi đến cộng đồng người việt, những người làm vận chuyển và những người tranh thủ bán ít cân để bù tiền vé là hãy cẩn thận, đừng vì vài đồng mà bán rẻ tương lai trong tù tội.
- Gửi đến những con thú đội nốt người: tiền có kiếm bao nhiêu khi chết cũng không mang đi được, đừng vì tiền mà đẩy đồng bào mình vào chỗ chết.
Xin mọi người hãy chia sẻ bài viết này, để không ai ở Pháp vướng phải sự tù tội".

Hình ảnh bên trong gói hàng.

Cre: Minh Minh / Cộng đồng Việt tại Pháp
