Tù chung thân cho người chồng gốc Việt s/át h/ại vợ ở Anh

vuan lewisham 1
Hai Van Nguyen nói rằng hắn bị "quỷ ám".

Hai Van Nguyen đã dùng con d.ao bếp để đ.âm chị Hien Thi Vu, 44 tuổi, nhiều nhát vì hắn cho rằng chị ngoại tình. Vụ việc xảy ra vào ngày 13/4/2025 tại căn nhà của hai vợ chồng ở Hatfield Close, New Cross Gate, đông nam London.

Nạn nhân là 1 người mẹ 3 con. Còn Hai Van Nguyen 42 tuổi, đã thừa nhận tội ngộ sát nhưng phủ nhận tội gi.ết người. Nhưng tại phiên xử vào ngày 15/12/2025, thẩm phán tòa án Woolwich Crown Court đã kết án hắn tội gi.ết người.

Thẩm phán Andrew Lees tuyên án Nguyen chung thân và phải thụ án ít nhất 19 năm tù. Ông nói rằng 3 đứa trẻ đã mãi mãi mất đi người mẹ thân yêu của mình. Trong bản tuyên bố về ảnh hưởng của vụ việc đối với nạn nhân được đọc trước tòa án, con trai cả của chị Hien cho biết em rất "đau đớn, giận dữ và hoang mang".

Em nói: "Thật không thể tin được mẹ đã ra đi một cách đau đớn như vậy. Nỗi đau này không thể nào nguôi ngoai. Con không thể hiểu được một người lẽ ra phải bảo vệ mẹ thì lại ra tay tàn ác với mẹ... Nỗi đau này quá lớn lao. Mẹ là người hàn gắn cả gia đình, mỗi ngày con đều cảm thấy nỗi đau thiếu vắng mẹ. Không còn mẹ, cuộc sống không còn như lúc xưa".

Luật sư bên công tố đọc tuyên bố của con gái lớn của nạn nhân: "Mỗi ngày con đều cảm thấy lo lắng, kể cả khi đang ở nhà. Con sợ rằng có ai đó muốn hãm hại mình. Con kiểm tra mọi ngóc ngách, đóng tất cả cửa và kéo mọi tấm rèm để xem có ai núp sau rèm hay không".

vuan lewisham 1
Các con của chị Hien Thi Vu bày tỏ nỗi đau sau cái ch.ết của mẹ.

Trong phiên xử kéo dài 7 ngày, Hai Van Nguyen trình bày thông qua một thông dịch viên. Hắn nói rằng hắn đã trở nên ghen tuông trong suốt nhiều tháng trước khi vụ án xảy ra, vì hắn tin rằng vợ mình ngoại tình.

Trong vài giờ trước khi tấn công vợ, hắn buộc vợ đăng nhập vào ứng dụng TfL để chứng minh lịch trình đi nhà thờ và đi đến tiệm nail nơi chị làm việc ở đông nam London.

Vào lúc 6h sáng ngày 13/4/2025, hắn đã đ.âm vợ ít nhất 5 nhát d.ao trước khi đến đồn cảnh sát Lewisham để tự thú.

Hai Van Nguyen khai trước tòa rằng hắn bị "quỷ ám" và hành động "mất kiểm soát". Hắn nói mình bị chấn thương đầu sau một vụ tai nạn xe máy cách đây 25 năm.

Thanh tra cảnh sát Stephanie Dexter tuyên bố: "Đây là một bi kịch và chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với ba người con của đôi vợ chồng. Những đứa trẻ đang đau buồn trước sự mất mát đột ngột của mẹ. Chúng tôi kiên định với cam kết giải quyết vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, và chúng tôi khuyến khích các nạn nhân liên hệ với cảnh sát hoặc các cơ quan hỗ trợ khác để tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng tôi sẽ phản hồi một cách tế nhị và cung cấp sự hỗ trợ phù hợp, đồng thời đảm bảo an toàn cho bạn và xử lý mạnh tay kẻ gây ra vụ việc".

Viethome (theo BBC)