Tù chung thân cho cậu con trai p.hân x.ác chủ tiệm nail

Thẩm phán nói rằng cậu thanh niên 23 vẫn chưa tỏ ra hối hận về hành động của mình. Vụ án xảy ra vào năm 2022 và đến tháng 6/2024 đã có phán quyết cuối cùng.

me con canada
Thi thể của bà Tien Ly 46 tuổi (trái) được phát hiện trong một túi nylon gần đại lộ Eastern và Berkshire vào ngày tháng 3/2022, theo lời Cảnh sát Toronto. Con trai của bà, Dallas Ly, bị kết án tội gi.ết người cấp độ 2 và bị tối thiểu 13 năm tù giam. Ảnh: Toronto Police Service

Vào tháng 6/2024 tại Tòa án hình sự Ontario Superior Court of Justice, thẩm phán đã ra phán quyết đối với Dallas Ly, vì hành vi đ.â.m ch.ết mẹ của mình và ph.ân x.ác bà, sau đó bỏ vào túi và vứt vào các thùng ra ven đường. 

Tên này bị tuyên án tù chung thân và phải thụ án tối thiểu 13 năm. Thẩm phán cũng yêu cầu Dallas Ly tham gia một khóa điều trị tâm thần khi ở trong tù. 

Dallas Ly thừa nhận đã đ.â.m nhiều nhát vào mẹ của mình tại căn hộ của họ ở Leslieville (Toronto, Canada) vào ngày 27/03/2022. Sau đó y tiến hành ph.ân x.ác bà. 

Tại phiên tòa, Dallas Ly nói rằng mẹ thường hay đánh và mắng anh ta là ngu ngốc, lười biếng. Vào đêm xảy ra vụ án, sau khi nghe con trai nói về kế hoạch dọn ra ngoài sống cùng với người dì, bà Tien Ly đã đe dọa sẽ gi.ết anh và cả người dì. 

Dallas Ly nói rằng anh ta không có ý định gi.ết mẹ, nhưng anh đã mất kiểm soát khi nghe mẹ đe dọa.

Nhưng thẩm phán tuyên bố rằng hành vi của Dallas Ly bị tính tăng nặng vì bà Tien Ly không có vũ khí trong tay, và bà nhỏ con hơn. Thẩm phán gọi đây là một vụ gi.ết người "độc ác và tàn nhẫn".

Dallas Ly nói rằng mẹ mình từng bị ngược đãi trong quá khứ, nhưng gia đình cho biết bà rất yêu thương con trai, cho con công việc và chỗ ở.

Thẩm phán nhận thấy, Dallas Lý bày tỏ sự hối hận vì những tổn thất đã gây ra cho gia đình, nhưng lại không tỏ ra hối hận vì đã gi.ết mẹ.

Thẩm phán lưu ý rằng Dallas Ly vẫn nhận được hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, điều này sẽ có ích khi anh ta hết án. Người dì đã nói vài câu với anh ta trước khi anh ta bị cảnh sát dẫn đi.

Quá trình xác định danh tính nạn nhân

Vào ngày 29/03/2022, Cảnh sát Toronto Police Service lần đầu tiên ra thông báo điều tra vụ g.i.ết người và tìm kiếm chàng thanh niên mất tích Dallas Ly. Trước đó 1 ngày, cảnh sát đã được gọi tới khu vực đường Eastern Avenue và Berkshire Avenue, nơi họ phát hiện thi thể một phụ nữ với những thương tích nghiêm trọng, đồng thời bị p.h.ân x.ác nhét vào một túi nylon.

Cảnh sát đã xác định được danh tính nạn nhân sau khi công bố những ảnh chụp bộ móng đặc biệt và quần áo của cô. Phía điều tra xác định nạn nhân là bà Tien Ly 46 tuổi ở Toronto. 

CTV News Toronto cho hay bà Tien Ly là chủ của một tiệm nail ở Toronto, có tên là Beaute D’Amour. Vào hôm 29.3, trước khi bà Ly được nhận dạng, cảnh sát đã đăng tải hình ảnh móng tay của bà. Trên móng tay của bà có hình design rất đặc biệt, vì thế cảnh sát hy vọng ai đó có thể hỗ trợ nhận diện nạn nhân.

Sau đó, một thợ nail ẩn danh đã liên hệ với CTV News Toronto, nói rằng anh nhận ra người sở hữu bộ móng này, vì anh chính là người đã sơn móng cho bà Ly. 

''Tôi đã chọn màu và vẽ móng cho bà ấy'', anh này nói. Anh đã làm manicure cho bà Ly khi họ có thời gian rảnh. Bà Ly có mặt ở tiệm (của mình) vào ngày 27.3, ngày mà anh không phải làm việc.

Ngày 28.3 anh lại đến tiệm của bà Ly thì nhìn thấy điện thoại của bà đặt trên ghế. Anh đã thử gọi Dallas để hỏi xem mẹ cậu ta đang ở đâu, nhưng Dallas không nghe máy. 

Anh cho biết mình và bà Ly có mối quan hệ tốt, và bà Ly rất thương con trai mình. Anh rất sốc khi nhìn thấy những hình ảnh về móng tay của bà Ly được cảnh sát đăng tải.

''Tôi biết tin thông qua một khách hàng. Cô ấy hỏi liệu đó có phải là móng tay của bà Ly không. Tôi chắc 99% là phải, và cái áo đầm của bà ấy, cái đầm màu hồng bà ấy hay mặc đi làm''.

Một khách hàng của bà Ly cho biết bà là một ''phụ nữ tuyệt vời''. Bà Ly đã sống ở Canada được 20 năm và mới mở tiệm riêng hồi tháng 12/2021. 

Viethome (theo cbc)