Nực cười phí làm passport tại Lãnh sự quán VN cao gấp đôi mức niêm yết

Các mức phí ''bí ẩn'' luôn là vấn đề thường trực ở những lãnh sự quán, đại sứ quán VN ở nước ngoài. Dù đã bị người Việt phản ánh nhiều lần, nhưng dường như vấn đề lạm thu chỉ ngày càng tinh vi và quá quắt hơn chứ không hề đi vào quỹ đạo như những gì được công khai trên website đến cộng đồng kiều bào.

Mới đây trên nhóm SEA Lean In Circle - Điểm Tựa, bạn Vuong Dinh Khanh Nhu ở Hoa Kỳ đã chia sẻ về câu chuyện đi làm hộ chiếu của mình. Bạn không thông qua dịch vụ (phí khoảng $170 - $200) mà lên tận Lãnh sự quán nhưng cũng không thoát kiếp bị vòi tiền:

pass

''Review làm passport VN tại LSQ VN. Vì nhà mình cách Lãnh sự quán VN ở DC (Washington) có 15 phút lái xe, lại thấy giá niêm yết trên web có $70 nên đi lên tận chỗ làm save được ít tiền uống trà sữa. Lên đó lấy tờ khai họ để ở quầy mình điền thông tin xong đem lại đưa anh nhân viên đẹp trai tờ giấy kèm pasport cũ và 2 tấm hình, thẻ xanh để đối chiếu. Mình thấy anh này ko có dấu hiệu gì "hành chính" hay vòi vĩnh gì nên mừng trong bụng nói thầm ơ thiệt là nhanh gọn lẹ, không đòi hỏi giấy tờ gì rườm rà. Sau khi ảnh kiểm tra giấy tờ và trả lại thẻ xanh, mình đưa thẻ credit card để charge. Lúc này mình thấy ảnh đã charge tiền nhưng không hề nói mình giá bao nhiêu và chưa đưa receipt cho mình, mình thấy có gì đó bất thường nên hỏi:

- Anh ơi phí bao nhiêu vậy anh?

Anh trả lời nhẹ nhàng lí nhí trong miệng $155 em ạ! 

Mình thì miền Tây Nam Bộ nên họng to tiếng lớn - Ủa em thấy trên website đăng có $70 mà anh. - Ơ thì anh gửi về tận nhà em nên giá $155.

- Thế thì em lên tận nơi pick up thì sao anh?

- Thì $70 em.

Ảnh kêu mình đưa lại thẻ cà lại, lần này đưa receipt. Mình chửi trong bụng, mịa ăn thì cũng phải ỉ* chứ, gửi chuyển phát nhanh gì mà phí $85. Mà thôi lỡ qua Mỹ rồi cũng ráng lịch sự, tự mình rủa trong bụng chứ có dám chửi thẳng ra đâu. Nhờ vậy mà mấy người làm trước mình nghe thấy mình nói chuyện với anh í phí chính thức $70 họ liền hồi gửi về tận nhà, lên tận nơi pick up.

Tuần tới mình đi pick up passport không biết anh LSQ có ghim mình mà hành mình gì ko đây? Vì họng mình to mà anh lỡ mấy con nhạn''.

Cũng từng bị vòi tiền, bạn Hannah Nguyen chia sẻ: ''Ông xã em tới tận nơi làm 2 bộ, anh ấy charge $205/1bộ. Em ngồi dưới xe đợi dặn trước chỉ trả $70 nha. Tới chừng bị tính $410/ 2bộ không hiểu luôn. Xuống xe bị vợ hỏi mới khai ra. Em lên làm cho 1 trận lấy lại được $200. Cho ăn $30 là vì nể tình làm lấy liền, chứ không là miễn ăn với me. (P/s: Nhớ đợi cầm passport trong tay rồi hãy làm việc nha các anh chị, chứ để nó ghét không làm cho mình thì khổ''. 

Bạn Nguyen Doan cho biết: ''Mình cũng làm y như bạn, in ra highlight giá chính thức $70. Xong họ giam hồ sơ mình 6 tháng mới gởi về. May mà mình cũng không định đi đâu gấp''.

Bạn Hoa Tran đồng cảnh ngộ: ''Mình lên trang web LSQ và gởi mail rằng mình muốn renew passport. Hôm sau có người trả lời yêu cầu mình cung cấp số giấy tờ qua email. Sau khi gởi mail lại họ gọi mình và báo giá $235/bộ. Mình bảo sao cao vậy, dịch vụ báo $180 mà sao LSQ lại cao ghê vậy. Nó bảo vậy thì $180 và $35 tiền chuyển phát. Ăn từ trong nước ra tới nước ngoài. Ăn không chừa thứ gì''.

Bạn Mikim Tran bình luận: ''Em renew passport ở LSQ VN trên San Francisco cho 1 người, lất liền hết $300 nè anh chị ơi. Charge tiền trong credit từ LSQ chứ không phải thông qua bên thứ ba (bên dịch vụ) đâu nhe''.

Bạn Thao Huu Huynh cũng từng có kinh nghiệm bị thâm túi: ''Năm trước nhà mình lên tận LSQ làm cho 3 người, 170$ một người người. Đau cả ruột''.

Bạn Tracy TG chia sẻ: ''Mình cũng làm passport cho mẹ qua mail, liên lạc tới lui thì sau 3 tuần cũng nhận được passport đúng giá $70 nè. Ai muốn cửa sau, dịch vụ thì dịch vụ, còn nếu mình không cần gấp thì cứ đàng hoàng làm đúng giá. Càng nhân nhượng bọn họ càng ăn hiếp trắng trợn''.

Bạn Chi Mai cho biết: ''Lúc trước chị làm cho con lớn chị, in giá ra highlight chỗ 70$ rồi gửi cho họ kèm theo bì thư sẵn tem usps priority. Gọi điện rồi email tá lả cuối cùng 5 tuần nhận được''.

Be Nguyet Nina cho biết: ''Mình mới làm xong, hỏi giá thì nói chị cứ gửi theo qui trình, xong mình gửi hết các giấy tờ anh ấy nói $250, xong trả giá anh nói $170''.

Tại Mỹ, nếu muốn nhanh tay cầm được tấm hộ chiếu trong vòng 2-3 ngày thì bạn phải thông qua dịch vụ với mức giá từ $170-200. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị chặt chém dù không thông qua dịch vụ mà lên thẳng Lãnh sự quán. Tình trạng này vẫn chưa chấm dứt, nhưng Việt kiều hiện đang bàn tán về vụ án Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao và 3 đồng cấp nhận hối lộ liên quan các chuyến bay giải cứu. Cộng đồng người Việt cho rằng hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm đối với các lãnh sự quán và đại sứ quán, do đó nếu muốn làm passport thì nên tranh thủ giai đoạn này để tránh bị vòi tiền. 

Liệu sau vụ các cấp cao bị bắt giữ, các đại sứ quán và lãnh sự quán có bỏ được thói quen ''xin đểu'' người dân? Chúng tay hãy cùng chờ xem. 

Bài liên quan: Hành trình hồi hương nhớ đời của một Việt kiều và câu hỏi: “Ai giải cứu ai?”

Vụ án Cục Lãnh sự: Lời kể và bằng chứng của người về VN phải mua vé giải cứu giá cao

Đôi vợ chồng già từ bỏ việc sửa nhà, sửa mộ, làm răng để mua vé về VN

Việt kiều về nước qua ngã Campuchia vì chuyến bay giải cứu đắt cắt cổ

Lãnh sự quán VN ở nước ngoài ''vẽ bậy'' lên hộ chiếu công dân?

Viethome tổng hợp