Giấc mơ Anh quốc và những cuộc chơi không khoan nhượng

Từ giữa năm 2018 đến gần cuối năm 2019, cộng đồng Việt ở Anh đã chứng kiến ít nhất 5 cái chết của những người đồng hương, nguyên nhân đều xuất phát từ sự ''phê pha''. 

Ra về từ một đám đưa tiễn người quá cố, MC Nguyên Dương đã không thể im lặng trước sự ra đi không cần thiết và để lại nhiều hậu quả của những người anh chị em.

Trong một đoạn clip được rất nhiều người đồng cảm, MC Nguyên Dương đã nói ra những điều bấy lâu nay chúng ta bất chấp. Bất chấp tính mạng và tiền bạc, gia đình để đến đất nước màu hồng này, rồi lại lãng phí tất cả chỉ để có một ''đêm thăng hoa'' trong tiếng nhạc dập xập xình. Còn lại gì sau những cơn phê?


MC Nguyên Dương

''Ngày hôm nay Dương mới đi chia tay một người anh em, một người bạn của mình về với quê hương, và cuộc chia tay này không có gì vui vẻ cả. Cuộc hồi hương này cũng có nhiều nước mắt. Chính vì thế ngày hôm nay, Dương quyết định làm cái clip này để cảnh tỉnh tất cả mọi người, gửi gắm tới tất cả anh chị em chúng ta một thông điệp. Và clip ngày hôm nay với chủ đề Giấc mơ Anh quốc và những cuộc chơi không khoan nhượng.

Vậy thì Anh quốc là một giấc mơ thật ư? 

- Nếu như Anh quốc không phải là một giấc mơ, thì người ta đã không chấp nhận bỏ cả tỉ bạc để sang đây. 

- Nếu như Anh quốc không phải là một giấc mơ, thì người ta đã không chấp nhận xa gia đình, xa vợ, xa con để qua đây.

- Nếu như Anh quốc không phải là một giấc mơ, thì người ta đã không chấp nhận một con số nợ nần nhiều đến thế để qua đây.

- Và nếu như Anh quốc không phải là một giấc mơ, thì người ta đã không đánh đổi cả tính mạng của mình để qua đây.

Và khi qua tới Anh quốc rồi, thì lại lao vào những cuộc chơi không khoan nhượng. 

Thực tế thì Anh quốc đúng là giấc mơ, Anh quốc đúng là thiên đường, nhưng chẳng có lối đi nào đến thiên đường mà dễ dàng cả. Chúng ta coi đây là nơi để chúng ta làm ăn kinh tế, giúp đỡ gia đình, vượt qua sự nghèo khó. Hay chúng ta lại đắm chìm vào những đam mê nơi mãnh đất xa hoa và lộng lẫy này?

Bất kể bạn là ai, chỉ cần bạn tới được nơi này, thì bạn sẽ rất dễ dàng tiếp xúc được với ma túy. Đây là một nơi mà ma túy được phơi bày trước mắt bạn, phơi bày xung quanh bạn. 

Bạn lo sợ và bàng hoàng ư? Nỗi lo của bạn sẽ không kéo dài được lâu đâu. Bởi rất nhiều người xung quanh bạn đều sử dụng những thứ đó.

- Nó được xem như là một thần dược để xua tan đi sự mệt mỏi trong con người bạn.

- Nó được xem như là một thần dược để xua tan đi lo lắng và cái nợ nần trong đầu bạn. 

- Nó được xem như là một thần dược để kéo sự gần gũi lại với tất cả những người anh em xung quanh.

- Và nó còn là một là thần dược để làm cho chúng ta phấn khích và vui vẻ với cuộc đời này hơn. 

Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong bạn không quá một đêm.

Chỉ trong năm 2018 và cho đến giữa năm 2019, thì đã có 5 người anh chị em của chúng ta ra đi. Mà nguyên nhân đều có dính líu tới những cuộc chơi và ma túy.

Nếu các bạn trách móc những nhà tổ chức không đủ chuyên môn, không đủ quan tâm, là nguyên nhân gây ra những cái chết như thế này, thì bạn đã sai. Bởi mong muốn giải trí của con người là luôn luôn tồn tại, và bắt buộc bạn phải nhìn vào cách chơi của mình. 

Nếu bạn trách móc những người bán đồ thì bạn cũng đã sai, bởi không ai bán đồ mà đi rêu rao rằng ''Anh ơi, chị ơi, mua đồ không?''. Bạn bắt buộc phải nhìn vào cách chơi của mình.

Và nếu bạn trách đồ quá ngon ư? Cũng sai, bởi chẳng có ai bán đồ dở mà nhận được một lời khen cũng như sự đồng tình của bạn cả. Và bạn bắt buộc phải nhìn vào cách chơi của mình.

Bạn bất chợt tỉnh cơn phê khi thấy cả một đội ngũ y tế bác sĩ đang sơ cứu cho người anh em của mình nằm trên nền đất lạnh lẽo. Bạn cảm thấy vô cùng bất lực khi những tiếng đồng hồ dài sau đó chờ kết luận từ bác sĩ rằng ''trái tim của người anh em mình đã đập hay chưa''. Những ngày dài vô cùng tận sau đó, chúng ta lại chờ bên cơ quan cảnh sát điều tra đưa ra kết luận để nhận lại xác người anh em mình và làm những thủ tục mai táng sau đó để đưa về với đất mẹ, về với quê hương.

Năng lực kiềm chế bản thân là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ trong cộng đồng người Việt chúng ta tại UK này. Cứ mỗi bữa tiệc được diễn ra, thì có vài người sau đó lại rủ nhau quay quần bên một cái đĩa màu trắng để cùng hưởng cảm giác phê pha. Nhưng chúng ta không biết được rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải tiễn đưa người anh em đã cùng cảm giác phê pha với mình về với cõi vĩnh hằng. 

Cứ mỗi lần tới bar, là lại có vài người lao đầu đi tìm kiếm một cái viên nhỏ xíu màu hồng, mà chúng ta không biết rằng, cuộc sống tại Anh quốc này đã là một màu hồng cho mỗi người có mặt trên mảnh đất này rồi. 

Lỗ mũi của bạn sẽ không dừng làm việc ngay, nhưng màng lọc thì dần dần mỏng đi. Hàm răng của bạn cũng sẽ không hỏng ngay, nhưng nó từ từ rụng xuống. Khối óc của bạn cũng sẽ không ngu luôn, nhưng theo thời gian sẽ từ từ mà lu mờ đi. Còn tính mạng của bạn, sẽ nằm xuống, bất kể lúc nào.

Đừng chỉ tiếc thương cho người đã mất, mà hãy tiếc thương cho chính cuộc đời của mình khi ngày ngày đang đắm chìm vào những thứ màu hồng, xanh trắng đó.

Hãy thức tỉnh đi vì đó là những cuộc chơi chớp nhoáng. Hãy coi âm nhạc là thứ để giải trí, và hãy coi cuộc sống của chúng ta gắn liền với trách nhiệm. Chỉ có tiếng súng mới cướp đi mạng sống con người, còn tiếng nhạc là để cho cuộc đời thêm vui.

Và đó là suy nghĩ từ bản thân mình, từ những trải nghiệm mà Nguyên Dương đã thấy được xung quanh cuộc sống của mình, muốn gửi gắm đến cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em người Việt đang sinh sống và làm việc trên mảnh đất Anh quốc này''. 

Cuối đoạn clip, anh Nguyên Dương cũng xin phép được trích kèm đoạn giảng của sư thầy đáng kính trong một buổi lễ cầu siêu tại Anh. Hãy cùng xem clip để lắng nghe lời chia sẻ chân thành của anh Dương và lời khuyên ''vui thôi đừng vui quá'' của sư thầy các bạn nhé.

Hy vọng cộng đồng người Việt chúng ta luôn biết điểm dừng trong mỗi cuộc chơi. ''Chỉ có tiếng súng mới cướp đi mạng sống con người, còn tiếng nhạc là để cho cuộc đời thêm vui'' bạn nhé.

Viethome (từ Facebook Duong Ngoc Nguyen)