Chủ nhà hàng, anh Phạm Văn Nho đã hết lòng cảm ơn người dân địa phương sau một cuối tuần bội thu đơn hàng takeaway.
Mất ngủ vì tình hình kinh doanh quá ảm đạm do đại dịch coronavirus, anh Nho đã đăng tải một thông điệp lên một nhóm Facebook địa phương vào thứ Bảy ngày 14/3.
Anh Phạm Văn Nho, một trong những người chủ của nhà hàng Le Tran ở Tolworth.
Anh viết: ''Chúng tôi đang chết mòn! Không dễ để viết ra những lời này trong một nhóm cộng đồng Facebook. Nhưng giờ là lúc chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của người dân địa phương''.
''Chúng tôi là nhà hàng Việt Nam duy nhất trong khu vực Surbiton, và mới chỉ khai trương được vài tháng. Công việc kinh doanh khá tốt đẹp cho tới khi dịch bệnh lan rộng''.
''Người ta sợ đến nhà hàng, nhưng ai cũng cần thức ăn''.
''Bạn có thể tìm thấy chúng tôi trên Deliveroo hoặc Uber Eats hoặc Just Eat. Không có sự hỗ trợ của các bạn, nhà hàng chúng tôi sẽ phải dẹp tiệm!''.
Người dân khu vực Kingston đã nghe thấy tiếng kêu cứu và anh theo lời anh Nho, nhà hàng đã nhận được vô số đơn hàng takeaway vào ngày hôm sau (15/3). Nhiều đến nỗi một vài đơn hàng đã bị giao trễ, điều mà anh cảm thấy vô cùng có lỗi.
''Chúng tôi đã phải vật lộn suốt 2 tuần qua. Nhưng cuối tuần này thật tuyệt vời. Rất nhiều khách hàng tới. Họ gọi đồ ăn mang về'', anh kể.
''Hai tháng kế tiếp sẽ rất gian nan, nhưng tôi hy vọng chúng tôi có thể vượt qua được. Tôi nghĩ người dân địa phương nên giúp đỡ các doanh nghiệp trong khu vực bằng cách đặt hàng online''.
Cùng với bạn bè, anh Nho đã điều hành nhà hàng được 4 tháng và đang học năm cuối bậc tiến sĩ.
''Tôi có một doanh nghiệp nhỏ và tôi còn trẻ. Khi cần sự giúp đỡ, tôi không thể ngồi yên'', anh nói.
Bất chấp cơn bão virus đang hoành hành chưa thấy kết thúc, anh Nho khẳng định anh sẽ không bỏ cuộc.
Một số hình ảnh của nhà hàng:
Viethome (theo MyLondon)