Danh ca Chế Linh: 4 đời vợ, 14 người con và số cháu không nhớ nổi

Danh ca Chế Linh không chỉ nổi tiếng bởi giọng hát truyền cảm mà ông còn gây "điều tiếng" khi trải qua 4 cuộc hôn nhân và có tới 14 đứa con. Đáng chú ý, trong những cuộc hôn nhân ấy, Chế Linh từng nên duyên với hai chị em gái...

danh ca che linh 1

Đắng cay tình chị duyên em

"Chị thản nhiên mối tình đầu/ Thản nhiên em nhận bã trầu về têm" - câu thơ của nữ sĩ Đoàn Thị Lam Luyến dường như đúng với hoàn cảnh, số phận của hai người vợ danh ca Chế Linh. Năm 21 tuổi, Chế Linh kết hôn với người vợ đầu tiên nhưng chỉ 4 năm sau, khi họ đã sinh tới 5 đứa con, con út mới chập chững tập đi thì cuộc hôn nhân tan vỡ.

Thuở ấy, dư luận đã thêu dệt, đồn thổi nhiều giai thoại xung quanh cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Nhiều lời bóng gió, trong thời gian vợ "ở cữ", người đàn ông đào hoa là Chế Linh đã không kìm nén nổi lòng mình trước cô em vợ đang chớm tuổi đôi mươi xuân sắc, ngọt ngào lại luôn sẵn sàng cởi mở sẻ chia những buồn vui, tâm sự với anh rể về đời sống gia đình bí bách, ngột ngạt.

Đồn thổi thế nào chẳng rõ, chỉ biết sau khi chia tay người vợ đầu, ông nhanh chóng đã kết hôn với cô em vợ. Vừa tàn tình chị đã nối duyên em, nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với Chế Linh. Cũng lại 4 năm sau, khi "cô em vợ" tay bế tay bồng một bầy đứa con thì cuộc sống vợ chồng họ xảy ra chuyện "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".

danh ca che linh 1
Danh ca Chế Linh thời trẻ.

Mới đây, tiết lộ với báo giới về mối quan hệ của hai người phụ nữ - hai chị em gái - sau quãng thời gian cay đắng chuyện tình chị, duyên em với Chế Linh, Lệ Thi - con gái danh ca nổi tiếng này cho biết, trải qua biến cố, nhọc nhằn... hai người mẹ của cô càng thấu hiểu, yêu thương và đùm bọc nhau hơn. Họ cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ các con và không bao giờ "xúi giục" con cái hận thù người cha.

Nói về hai người vợ đầu tiên, danh ca Chế Linh thừa nhận, ông vô cùng biết ơn những người phụ nữ ấy bởi họ đã sinh cho ông những đứa con và thay ông chăm sóc, dạy dỗ kỹ lưỡng, biết sống vẹn tình nghĩa, trước sau.

Nhắc lại chuyện "tình chị duyên em" trong quá khứ, giọng ca "nhạc sến" không tỏ vẻ gì tiếc nuối mà ông cho rằng, mọi chuyện tùy duyên. Thậm chí, danh ca giãi bày thêm, cũng may họ đã sớm chia tay nhau trong êm thấm bởi nếu tiếp tục kéo dài các cuộc hôn nhân, có thể bây giờ cả ba sẽ hận thù nhau, không thể nhìn nhau như những người bạn.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với danh ca Chế Linh, hai người vợ đầu của ông ở vậy nuôi con, mưu sinh bằng đủ nghề nhọc nhằn, vất vả để con cái được học hành bằng bạn bằng bè. "Tôi từng mong khi chúng tôi chia tay nhau, tôi sẽ có vợ, các cô ấy sẽ có chồng. Rất buồn là tôi có vợ nhưng hai chị em họ đều không chịu lấy chồng và đó chính là điều khiến tôi quý trọng họ", Chế Linh nói.

danh ca che linh 1
Lệ Thi - con gái Chế Linh (phải) chia sẻ cô không oán hận cha mình.

Quyết định "bỏ chị, cưới em" rồi chia tay cả hai người phụ nữ vốn là chị em một nhà, danh ca Chế Linh từng thổ lộ, ông biết chắc chắn mọi người sẽ lên án gay gắt chuyện mà số đông đang cho là "bất thường" nhất là khi hai người phụ nữ ấy đều hi sinh cuộc sống cho sự nghiệp của chồng, không gây phiền hà hoặc điều tiếng trước và sau lúc hôn nhân đổ vỡ.

Lệ Thi - con gái danh ca Chế Linh kể lại, dù cha cô đã thiếu trách nhiệm với con cái nhưng hai người vợ không hề oán hận mà trái lại, trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn còn chỗ để giữ sự tôn trọng chồng cũ. Người vợ đầu, mỗi khi Chế Linh gọi điện vẫn một câu "dạ", hai câu "dạ".

Con gái danh ca tiết lộ, suốt mấy chục năm vò võ nuôi con, mẹ cô không bao giờ tìm kiếm chồng cũ để đòi ông phải có trách nhiệm với con cái. Chỉ duy nhất một lần, "mẹ anh Chế Phong" (chị gái của mẹ Lệ Thi) nhận được một cuộc gọi điện từ cha cô và ông gửi cho "một thùng đồ", từ đó gần như "bặt vô âm tín".

"Hai người mẹ này quá vĩ đại với anh chị em chúng tôi", con gái danh ca Chế Linh nói. Nếu người vợ đầu tiên của ông từng đau khổ vì người chồng mình vốn đầu gối tay ấp nên duyên với em gái thì người vợ thứ hai lại vướng vào bi kịch cũng không kém phần tủi cực. 

Mẹ của Lệ Thi vốn là người phụ nữ nhan sắc, đầy hoài bão và nhiều tài lẻ nhưng từ khi bước vào cuộc hôn nhân với Chế Linh, cuộc sống của bà chỉ quẩn quanh sau 4 bức tường để tránh chồng ghen tuông mỗi khi đi làm. Rốt cuộc, tất cả sự nhẫn nhịn, hi sinh ấy vẫn "không ôm nổi trái tim một con người".

Danh ca Chế Linh được công chúng nhiều thế hệ hâm mộ nhưng người hoài nghi, trách móc ông cũng không hề ít. Có lần, trong một cuộc họp báo, sau câu hỏi của MC và khách mời, bằng cách nói hài hước, tếu táo, giọng ca "nhạc sến" đã lên tiếng đính chính số con của mình là 14 người để "không ai thấy buồn vì bị... kể thiếu!" khiến dư luận dấy lên nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, cách nói vô tư đến vô tình của Chế Linh đã chạm vào nỗi đau của những người phụ nữ và những người con lớn lên không biết đến cha.

Con gái danh ca Chế Linh trải lòng: "Mẹ tôi phi thường lắm. Những gì cực khổ, một mình tự chịu, không cho các con biết. Bà dạy con lương thiện, kính trọng cha, chưa bao giờ dạy con hỗn hào với ông. Có lẽ hai bà mẹ vẫn thương ông ấy nên mới cho các con theo đuổi nghệ thuật".

Người đẹp Thúy Hằng và cái chết tuổi 20

Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, bước vào cuộc hôn nhân lần thứ ba, hạnh phúc lại vuột khỏi tầm tay danh ca Chế Linh vì cái chết đầy đau đớn của người đẹp Thúy Hằng...

Người đẹp Thúy Hằng - vợ thứ ba của danh ca Chế Linh quê gốc Nam Định. Cô quen danh ca này khi ông trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với hai chị em gái và sự nghiệp đã có chút danh tiếng. Bấy giờ, Thúy Hằng mới 17 tuổi. Vẻ phong trần, từng trải lẫn tài nghệ của Chế Linh đã cuốn hút cô gái trẻ vào cửa ngõ tình yêu đầy si mê, choáng ngợp.

Yêu nhau say đắm một thời gian, Chế Linh đã "gõ cửa" gia đình Thúy Hằng đến ba lần để xin cưới mà dự định bất thành vì "lý lịch hôn nhân" nhiều tai tiếng, dị nghị. Trong gia đình người đẹp đất Thành Nam, chỉ chú ruột cô đồng ý "bật đèn xanh" để se duyên cho đôi trẻ. Kế hoạch "bắt cóc" người yêu trẻ được Chế Linh nhanh chóng thực hiện.

Sau hai tuần cùng người yêu "im thin thít và lặn mất tăm" ở nơi chốn bí mật làm xôn xao dư luận, đánh động đến đại gia đình Thúy Hằng khiến họ thống nhất kiện "kẻ bắt cóc" ra trò thì Chế Linh mới dẫn bạn gái về và năn nỉ xin cưới. Lý giải cho hành động "tày trời", ông đổ tại "chỉ vì quá yêu" theo lời lẽ trái tim.

danh ca che linh 1
Danh ca Chế Linh và người vợ thứ ba - Thúy Hằng.

Rốt cuộc, câu chuyện ly kì, bay bổng như tiểu thuyết diễm tình ấy cũng khiến gia đình cô gái trẻ chấp thuận sau thời gian ra sức cấm cản. Tiệc cưới của "đôi đũa lệch" diễn ra với đủ tình huống "cười ra nước mắt" vì nhà gái vẫn "bằng mặt không bằng lòng".

Cũng như hai người vợ trước của danh ca Chế Linh, Thúy Hằng an phận với chức phận làm vợ, làm mẹ. Cô sinh liền hai con và dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái thay vì theo đuổi sự nghiệp. Tuy nhiên, bước sang năm thứ ba của cuộc hôn nhân, tin vợ ba của Chế Linh uống thuốc tự tử đã khiến cả Sài Gòn "chấn động".

Rất nhiều năm tháng sau này, khi đã trải qua cú sốc ấy, danh ca Chế Linh tâm sự rằng, những năm tháng ấy, Thúy Hằng bị bệnh suyễn. Mỗi lần cô lên cơn, ông thường hủy tất cả show diễn để ở nhà chăm sóc vợ. Thời điểm Thúy Hằng tự tử là lúc Sài Gòn rộn ràng theo dõi giải Kim Khánh mà Chế Linh tham gia. Cũng vì tham gia sự kiện này mà ông thường đi sớm về khuya.

Một lần, đón bạn từ phi trường trở về, ông thấy vợ đậy lồng bàn dành cơm cho chồng nhưng vì mệt đã đi ngủ. Chế Linh không ngờ đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy vợ. Khi chồng và các con đã ngủ, Thúy Hằng ra khỏi nhà, thuê phòng ở một nhà nghỉ gần đó - nơi cô và Chế Linh đã có những cuộc hẹn hò đầu tiên - để uống thuốc tự vẫn.

Tỉnh dậy nửa đêm không thấy vợ, Chế Linh cùng bạn bè, người thân tìm kiếm cho đến 11h sáng hôm sau mới bàng hoàng trước tin dữ. Dù đã được đưa vào bệnh viên cấp cứu nhưng Thúy Hằng không thoát khỏi cái chết nghiệt ngã mà cô chủ động lựa chọn.

danh ca che linh 1
Chế Linh trong một cuộc họp báo.

"Em ra đi để anh còn mãi trong tim em và em cũng còn mãi trong tim anh", dòng thư tuyệt mệnh của người vợ thứ ba để lại trước khi tự tử ám ảnh Chế Linh suốt những năm tháng sau này.

Ông nhận định, chính sự khủng hoảng về căn bệnh suyễn đã làm Thúy Hằng không còn tỉnh táo. Cô sợ rằng nếu chồng cứ bỏ bê công việc để chăm sóc mình mãi thì làm sao tranh được giải thưởng và sự nghiệp có thể sẽ dở dang.

Bên cạnh luồng dư luận chỉ trích Chế Linh ngày ấy cũng có nhiều ý kiến đồng tình với tâm sự của ông. Những ai từng tiếp xúc với người đẹp Thúy Hằng đều cho rằng, ở cô có nhiều điểm tương đồng với hai người vợ trước của danh ca nổi tiếng. Vì hào quang, sự nghiệp của chồng, họ sẵn sàng hi sinh sự nghiệp, hoài bão của bản thân. 

Sau này, mỗi khi nghe Chế Linh hát bài "Áo em chưa mặc một lần" với những ca từ đầy rưng rưng, quặn thắt: "Ngờ đâu dây đứt lìa đàn/ Nụ hoa chưa thắm vội tàn/ Chưa vui đã sầu chia phôi/ Vội đi bỏ đôi áo mới/ Ai mặc bây giờ em ơi...", nhiều người thường nghĩ đến hình bóng của Thúy Hằng và xót thương cho người phụ nữ yểu mệnh.

Cái chết nghiệt ngã của người vợ thứ ba là khoảng trống khiến mối quan hệ của Chế Linh với gia đình vợ ngày thêm xa cách.

Trái với hai cuộc hôn nhân trước là do chính Chế Linh chủ động chấm dứt, bi kịch lần thứ ba đầy bất ngờ khiến ông sốc thực sự. Từ đó, giọng hát của Chế Linh vốn u sầu càng trĩu nặng hơn. Suốt thời gian dài sau đó, ông gần như không còn quan tâm tới những bóng hồng mà ngoài thời gian đi diễn chỉ về nhà quấn quýt với hai đứa con thơ.

Người bỏ "bùa mê" lần cuối

Nhìn người vợ thứ tư là bà Vương Nga, Chế Linh hay liên tưởng tới đường nét của người vợ yểu mệnh Thúy Hằng nên thường sợ không giữ nổi Vương Nga. Tuy nhiên, hơn 40 năm qua, họ đã ở bên nhau, xóa bỏ những "định mệnh buồn" trước đó.

Làm vợ danh ca Chế Linh khi mới 18 tuổi, cô tiểu thư "lá ngọc cành vàng" Vương Nga đã bước vào cuộc hôn nhân mà nhiều người cho là bất trắc như một canh bạc. Bấy giờ, Chế Linh đã qua 3 lần đò, có hơn chục đứa con và vẫn còn ám ảnh về cái chết nghiệt ngã của Thúy Hằng - người vợ thứ ba.

Mối tình giữa Chế Linh và Vương Nga có nhiều điểm tương đồng như tình yêu của Chế Linh với người đẹp Thúy Hằng. Danh ca nổi tiếng bắt đầu để mắt tới cô tiểu thư tuổi mới lớn sau mỗi lần đi hát về thấy dáng Vương Nga thấp thoáng trên ban công căn biệt thự sang trọng. Vẻ đẹp trong sáng, đầy sức sống ấy đã khiến trái tim tưởng chừng chai sạn của người đàn ông trải qua đau thương, thị phi bất ngờ rung động.

Kế hoạch chinh phục tình yêu lần này của "ông hoàng nhạc sến" cũng ly kì chẳng kém trước kia. Biết Vương Nga chưa có người yêu, chờ đúng giờ Vương Nga vừa tan học, Chế Linh đón đường mời cô và các bạn ghé vào quán nước ven đường.

Kể từ đó, cảnh đón đường thỉnh thoảng lại diễn ra và không thêm diễn biến gì đặc biệt cho đến mùa Giáng sinh năm 1974 khi Chế Linh "uống thuốc liều" đến nhà xin phép bố mẹ Vương Nga đưa con gái họ đi chơi. Chính Vương Nga cũng không ngờ đó là kỷ niệm quá đặc biệt.

danh ca che linh 1
Bà Vương Nga luôn đồng hành trong những hoạt động nghệ thuật của chồng.

Người đàn ông vẫn đón đường cô mỗi lần tan học chở cô gái trẻ đẹp trên xe Jeep, ghé một cửa hiệu mua hoa tươi sau đó phóng bạt gió ra ngoại thành, rẽ vào... nghĩa địa! Vương Nga phút chốc bị bủa vây trong nỗi sợ và liên tưởng không hay. Thời kỳ ấy, báo giới Sài Gòn thỉnh thoảng lại đưa tin những vụ cưỡng bức, ám sát, bắt cóc diễn ra nơi vắng vẻ.

Lúc Vương Nga đang kinh hồn bạt vía bắt đầu năn nỉ, van xin Chế Linh hãy quay xe ra thì ông đưa cô đến ngôi mộ, đặt bó hoa lên đó. Khoảnh khắc ấy, Vương Nga mới biết rằng đó là nơi chốn an nghỉ của Thúy Hằng - người vợ cũ của Chế Linh.

Chỉ vài tháng sau, giai đoạn trái tim Vương Nga đang thổn thức một tình yêu chớm nở thì Chế Linh sang nhà cô xin cưới. Đương nhiên, cả đại gia đình cô tìm mọi cách phản đối Vương Nga đến với người đàn ông mang tiếng phong tình. Chế Linh "dụ dỗ" Vương Nga đi "biệt tích" đến 3 tháng khiến gia đình phát hoảng, tìm kiếm khắp nơi cuối cùng đành chấp nhận bởi "sự đã rồi".

Đám cưới nhiều dư luận của Chế Linh - Vương Nga diễn ra vào cuối năm 1975. Trong ngày trọng đại nên duyên vợ chồng, Chế Linh hát tặng vợ ca khúc "Xin yêu tôi bằng tình người" do chính mình sáng tác trong đó có những ca từ đong đầy âu lo, dự cảm: "Nếu tới thật thì đừng bỏ tôi đi như người đã chết" khiến quan khách, gia đình đôi bên ai nghe cũng phải rùng mình.

Chế Linh thừa nhận, Vương Nga khiến ông nhớ đến những đường nét của vợ cũ Thúy Hằng. Ông cũng sợ bến đỗ lần thứ tư lại nhỡ nhàng, cách chia như trong quá khứ...

danh ca che linh 1
Vợ chồng danh ca Chế Linh.

Vợ chồng Chế Linh sang Mỹ không lâu sau lễ cưới đình đám. Họ có với nhau 3 đứa con và gắn bó đã 40 năm - một "chiến tích" chẳng ai ngờ tới. Cũng như những người vợ trước của danh ca nổi tiếng, bà Vương Nga chấp nhận đứng phía sau hào quang sự nghiệp của chồng, chăm sóc cho ông từng bữa ăn giấc ngủ và chú tâm nuôi dạy các con.

Bước sang con dốc bên kia cuộc đời, người đàn ông đào hoa như Chế Linh vẫn nhiều "vệ tinh" theo đuổi, chấp nhận "xin làm người đến sau" nhưng không gì chia rẽ được Chế Linh với người vợ thứ tư. Có người cho rằng, tất cả là nhờ sự khéo léo, thậm chí nhẫn nhịn của bà Vương Nga, cũng có nhận định, Chế Linh có lãng tử phong trần đến mấy cũng đã sang giai đoạn "mỏi gối, chồn chân".

Nói về người vợ thứ tư, Chế Linh dành cho bà nhiều lời khen. Ông tiết lộ, những người con riêng của mình đều rất quý mến bà Vương Nga và chính bà cũng chủ động san sẻ hạnh phúc riêng tư để chồng yên lòng đắm đuối với nghiệp ca hát. 

"Bản thân tôi là một ca sĩ đã đi hát từ lâu nên tất nhiên có nhiều người hâm mộ vây quanh, đây là điều không thể tránh khỏi. Còn việc vợ tôi có ghen tuông hay không, dĩ nhiên là có chứ. Thứ nhất, vì vợ tôi không phải nghệ sĩ nên có những suy nghĩ khác với người làm nghệ thuật. Thêm nữa đó là biểu hiện của tình yêu mà vợ dành cho chồng. Tuy nhiên, vợ tôi cũng rất hiểu và thông cảm cho công việc của chồng", Chế Linh nói.

Nhiều năm qua, các chuyến lưu diễn của danh ca Chế Linh luôn xuất hiện hình ảnh âm thầm, tận tụy của người phụ nữ được mệnh danh là "bến đỗ cuối cùng". Trải qua thời xuân sắc, bà Vương Nga vẫn hút hồn người đối diện bằng vẻ đẹp nền nã, đằm thắm cùng gu ăn mặc tinh tế, hợp thời trang.

Theo lời Chế Linh, vợ ông theo chồng để ủng hộ, chăm sóc và chia sẻ tình cảm giữa chồng với khán giả chứ không phải vì ghen tuông hay giám sát như những lời đồn đại. Mỗi khi danh ca Chế Linh hát trên sân khấu, bà Vương Nga thường ngồi ở dưới chăm chú nghe, bà cũng là người nhớ từng ca khúc ông sáng tác. Chế Linh không ngần ngại bày tỏ, cuộc đời ông hạnh phúc nhất là có được người vợ đã hi sinh và yêu mình bằng cả trái tim.

Suốt những năm tháng sau này, danh ca Chế Linh vẫn hạn chế giãi bày về "lý lịch tình trường" nhiều hoài nghi, đồn đại nhưng chặng đường hơn 40 năm ông đồng hành bên bà Vương Nga phần nào nói lên sự bình yên như đã được số phận sắp đặt.

Nếu cuộc sống gia đình không hạnh phúc, hẳn Chế Linh không thể hát đến tận bây giờ. Và nếu không phải trái tim người phụ nữ đa mang, độ lượng hẳn không đủ sức bỏ "bùa mê" một người đàn ông gần như cả cuộc đời vướng tiếng phong trần, lãng tử.

Tác giả: Thành Nam

Theo Gia đình Xã hội