Đây là bài viết do phóng viên tờ Daily Mail tới Việt Nam tìm hiểu và thu thập thông tin nhằm hạ uy tín của các tiệm nail người Việt ở Anh. VietHome xin được dịch lại để cộng đồng cùng nắm được.
Đeo chiếc khẩu trang che gần kín mặt, một cô gái cúi đầu về phía trước, chăm chú tô một lớp sơn bóng cho bộ nail vừa được làm đẹp.
Bên cạnh cô, một cô gái khác đang đắp một bộ móng giả cho khách. Ở tầng trên, trong phòng học với nhiều dãy bàn, nhiều học viên đang được học các mẫu thiết kế nail đính hoa phức tạp.
Chào mừng đến với một trong những ‘học viện nail’ Việt Nam, nơi hàng ngàn học viên trong độ tuổi từ 15 đến 50 được đào tạo trở thành thợ nail mỗi năm.
Nhưng rất ít trong số đó ở lại trong nước bởi chăm sóc móng vẫn còn là một thói quen xa xỉ không phù hợp với túi tiền của nhiều người dân Việt. Đến 90% học viên ra nghề sẽ tìm đường đi nước ngoài – rất nhiều người đến Anh - để làm việc trong những tiệm nail rẻ tiền trên phố lớn.
Học viên tại học viện nail có tên Hand Viet ở Hà Nội.
Rất nhiều người rơi vào tay của bọn buôn người sau khi trả một khoản tiền lớn để được đưa vào Anh bất hợp pháp.
Một vài người phát hiện ra họ đã mắc nợ những kẻ cầm đầu băng nhóm sau khi đến được quốc gia mình mong muốn, vậy là họ buộc phải làm việc không công để trở nợ trong khi điều kiện sống vô cùng nghèo nàn. Những người khác bị ép trông coi các xưởng cần sa hoặc tham gia bán dâm.
Một vài học viên cả nam và nữ ở các trung tâm đào tạo mà Daily Mail đến tìm hiểu cũng có dự định đến Anh để làm việc.
Trong số đó có anh Nguyen (không phải tên thật), một người đã ở độ tuổi 40. Anh cho biết anh đã bán nhà, bán xe và đi vay một khoản để trả 800 triệu đồng (khoảng 27,000 bảng) cho một nhóm người đưa anh sang Anh – sau khi được một người bạn đang ở Anh giới thiệu.
Người cha này theo học tại một học viện nail gần Hải Phòng, thành phố nằm ở đông bắc Việt Nam. Học viên ở đây phải trả khoảng vài trăm bảng cho một khóa học kéo dài ba tháng.
Anh Nguyen dự định sẽ ra đi và gửi tiền về chu cấp cho gia đình. Anh chưa biết chính xác sẽ làm việc ở đâu, nhưng người ta nói anh có thể kiếm được khoảng 2,000 bảng mỗi tháng trong một tiệm nail.
Ở Việt Nam, mức lương trung bình chỉ là 150 bảng một tháng. Anh Nguyen nói: “Tôi không ngại làm việc nặng nhọc hay phải làm suốt nhiều giờ. Việc này sẽ thay đổi cuộc đời tôi”. Anh không rõ liệu anh có thể làm việc ở Anh hợp pháp hay không.
Tại Hand Viet, trong một tòa nhà văn phòng tại ngõ nhỏ nơi ngoại ô Hà Nội, một khóa học ba tháng có giá 7 triệu đồng (235 bảng), và học viên là những người nằm trong độ tuổi từ 15 đến 50. Người quản lý nói 90% đi nước ngoài sau khi hoàn thành khóa học.
Trong số đó, một nam thanh niên 29 tuổi đang dự định đi Anh để làm việc cùng họ hàng của mình trong một tiệm nail. “Khoản thu nhập đó quá tốt đối với tôi,” anh nói. Trong số học viên ở Viet Beauty có một phụ nữ 31 tuổi đã kết hôn với một khách du lịch người Anh. Cô dự định sẽ tới định cư cùng chồng ở Anh và làm việc trong tiệm nail.
Chủ nhân của Viet Beauty, cô Nguyen, đào tạo hơn 1,000 sinh viên mỗi năm. Cô cho biết hơn 50% học viên đi ra nước ngoài và các điểm đến phổ biến bao gồm Anh, Mỹ, Úc và Dubai.
Hành trình đến nước Anh ẩn chứa nhiều hiểm họa nhưng rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi. Họ chấp nhận điều kiện sống và làm việc khổ sở để có thể gửi tiền về cho gia đình, những người đã phải bán đi của cải hay vay nợ để đưa được họ tới Anh.
Tran (không phải tên thật), người đã làm việc bất hợp pháp trong một tiệm nail ngoại ô London trong suốt 8 năm, cho biết anh thích công việc ở đó – bất chấp việc chỉ được nghỉ một ngày và hàng ngày không được nghỉ trưa.
Người đàn ông 46 tuổi này bay đến Paris rồi sau đó di chuyển tiếp trên 21 loại phương tiện khác nhau để đến được Anh hồi năm 2009. Cựu tiếp thị viên này đã phải trả cho nhóm người đưa anh đến Anh 460 triệu đồng (15,500 bảng) và rồi tại đây, anh kiếm được 500 bảng mỗi tuần, làm việc từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối.
“Đối với tôi, điều kiện ở đây rất tốt,” anh nói.
“Mức lương tốt, mọi người đều thân thiện, tôi rất thích.”
Tran đã quay về Việt Nam hồi đầu năm nay vì anh không được phép mang vợ và con đến Anh.
VietHome (Theo Daily Mail)