Vỡ đê, vỡ... cuộc đời

(Dân Việt) - Hàng nghìn người ở xã Quảng Phú (Thọ Xuân, Thanh Hóa) giật mình thức giấc và chưa kịp định thần, thì xung quanh làng mạc, xóm giềng, ruộng đồng đã thành biển nước mênh mông, lẫn theo tiếng réo ầm ầm của dòng lũ dữ.

Nửa đêm, đê sông Cầu Chày vỡ toang. Không ai kịp bảo ai, chỉ biết rằng, nhanh chân tháo chạy khỏi ngôi nhà của mình để thoát thân.

Chỉ sau cái đêm kinh hoàng ấy, có gần 700 ngôi nhà, hàng trăm ha lúa, mía, ngô, khoai, sắn…, hàng nghìn tấn lương thực dự trữ và tài sản của người dân ngập chìm trong biển nước. Vỡ đê, 3.500 người dân ở vùng quê nghèo này bỗng chốc...trắng tay, lâm vào cảnh khốn cùng và như bị “vỡ cuộc đời”. Trận “đại hồng thủy” đêm 6.9 đã nhấn chìm tất cả mồ hôi, công sức, lẫn nước mắt của người dân Quảng Phú trong suốt bao năm qua.

 
Bóng dáng lẻ loi của cậu bé trước khúc đê vỡ toác, mà mới đây còn là con đường tới trường khai giảng năm học mới.
 
 
Ao cá 5 tạ sắp thu hoạch, 5,5 sào lúa bị nước cuốn sạch, bà Nguyễn Minh Nhân (xóm 6) không cầm được những giọt nước mắt chua xót.
 
 
Người dân mót sắn chìm dưới lũ.
 
 
Chỗ sắn mót sau lũ của ông Mạnh.
 
 
Bọn trẻ giúp người lớn gom sắn bán tháo. Giá sắn ngập nước được thu mua tại chỗ là 600 đồng/kg.
 
 
Mấy ông cháu bác Nguyễn Văn Ly (xóm 10) cọ rửa bộ salon giả da đã mấy ngày ngâm nước.
 
 
Cụ Nguyễn Văn Mạnh (xóm 10) băm sắn làm lương thực cho những ngày tới.
 
 
Một cậu bé nhặt nhạnh đồ còn lại trong ngôi nhà tan hoang vì lũ. 
 
Bữa cơm sau lũ của gia đình chị Phạm Thị Mai (xóm 6) chỉ có mì tôm nấu thành canh để chan cơm.
 

Lê Hữu Thọ - Hồng Đức