Chủ tiệm nail nhận 3 năm tù treo vì làm 2 giấy khai sinh giả ở Anh

vietnamese belfast
H.M.H rời tòa án Laganside. Ảnh: Peter Morrison

Một chủ tiệm nail gốc Việt đã may mắn tránh được án tù sau khi bị cáo buộc làm 2 giấy khai sinh giả, với chi phí £15,000 mỗi giấy.

Đầu tháng 4/2026, H.M.H đã nhận 2 tội danh âm mưu cùng người khác thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn gian dối.

Tại tòa án sơ thẩm Laganside Magistratrates Court ở Belfast (Northern Ireland), công tố viên cho biết H.M.H, 26 tuổi, là chủ một tiệm nail. Cô ta đồng lõa với những người khác để điền thông tin giả vào giấy khai sinh.

Trong trường hợp đầu tiên, cô ta sắp xếp cho một người đàn ông có hộ chiếu Anh, giả nhận làm cha của một em bé Việt Nam sinh ra vào năm 2023.

Khi bị cảnh sát thẩm tra, người đàn ông này nói rằng mình là cha ruột của đứa bé nhưng lại không chịu làm xét nghiệm huyết thống.

Công tố viên tuyên bố: "Đây là một âm mưu, cùng với người cha ruột, nhằm tạo ra giấy tờ giả để đưa ai đó vào đất nước.”

Trường hợp thứ hai cũng giống hệt, H.M.H đã cấu kết với một số người khác để làm giấy khai sinh giả cho 1 em bé Việt Nam khác. Chi phí cho mỗi vụ là £15,000.

Công tố viên trình bày trước tòa: "Căn cứ vào tin nhắn WhatsApp, rõ ràng bị cáo đã tạo điều kiện cho những hành động phạm pháp này. Bị cáo không chỉ là một con tốt trong đường dây".

Dữ liệu từ Bộ Nội Vụ cho thấy H.M.H chưa từng có tiền án tiền sự. Cô đến Northern Ireland với tư cách là nạn nhân trẻ em của nạn buôn người.

Luật sư bào chữa thừa nhận sự liên quan của bị cáo vào âm mưu phạm pháp nhưng nói rằng cô "có vẻ chỉ là một người trung gian". Cô đã được một người tiếp cận và dàn xếp các chi tiết giữa họ và một người khác.

"Trong trường hợp đầu tiên, bị cáo không nhận một đồng nào. Trong vụ thứ hai, bị cáo chỉ nhận £1,000. Một người đàn ông khác đã nhận tới £3,000 từ em gái của mình", luật sư nói.

“Bị cáo bị buôn bán đến đây vào năm 16 tuổi với mục đích lao động cưỡng b.ức. Thật khó có thể tưởng tượng điều gì đã xảy ra nếu H.M.H không bị chặn lại ở Bắc Ireland khi đang cố gắng lên máy bay đến London.”

Luật sư biện hộ nói rằng H.M.H là một thợ nail có bằng cấp, sở hữu tiệm riêng với 4 nhân viên. "Hiện tại tiệm nail làm ăn không có lãi. Sao kê ngân hàng đã được trình lên tòa án để chứng minh điều đó. Bị cáo đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện đáng kể từ sau khi phạm tội. Bị cáo cũng từng phải vượt qua quá khứ khó khăn khi bị buôn bán đến Anh".

H.M.H cư trú tại phố Wil­lowholme Street ở nam Belfast. Cô này đã bị thẩm phán tuyên 4 tháng tù giam nhưng được chuyển thành 3 năm tù treo.

Thẩm phán tuyên bố: "Đây là những tội danh nghiêm trọng, bị cáo tham gia ở một mức độ nhất định trong việc lên kế hoạch làm giả các giấy tờ khai sinh này. Bị cáo không được trả nhiều tiền từ vụ việc, nhưng bị cáo có một mức độ hiểu biết và sự tinh vi nhất định liên quan đến các hành vi phạm tội".

"Vào ngày xét xử, khi bằng chứng chống lại quá rõ ràng, bị cáo mới chịu nhận tội. Nhưng trước khi tuyên án, tôi vẫn cân nhắc đến hoàn cảnh cá nhân của bị cáo, dựa trên thông tin do Bộ Nội Vụ cung cấp", thẩm phán tuyên bố.

Viethome (theo belfasttelegraph)