
Tiệm Good Nails mới mở trên đường Ormeau Road được 6 tháng, nhưng đã nhiều lần bị tấn công và đe dọa.
Tiệm Good Nails trên đường Ormeau Road ở South Belfast (Bắc Ailen) vẫn đóng cửa sau lần bị phóng hỏa mới nhất vào ngày 17/11/2025. Chủ tiệm đã chia sẻ về một chuỗi những lần bị đe dọa và tấn công mà tiệm nail của anh phải đối mặt chỉ trong vòng 6 tháng qua.
Tiệm nail của anh đã bị phóng hỏa vào sáng sớm thứ Hai, ngày 17/11/2025. Cảnh sát mô tả đây là một vụ cố ý phóng hỏa với mục tiêu gây thiệt hại về con người và tài sản.
Không chỉ cửa tiệm bị phá hủy nặng nề, mà người đàn ông gốc Phi sống ở tầng trên cũng phải bỏ chạy thoát thân.
Chia sẻ với tờ Irish News, chủ tiệm nail là một người Việt Nam, anh Tony. Anh đã đầu tư £70,000 để mở tiệm. Nhưng giờ đây anh phải lựa chọn giữa việc kiếm sống và bảo vệ sự an toàn của bản thân.
Tony yêu cầu phóng viên không chụp ảnh của khi phỏng vấn. Anh nói: "Tôi không biết phải kể như thế nào về những năm qua. Tôi chỉ mới tiếp quản Good Nails chưa đầy 6 tháng, nhưng đã bị quấy rối 3 lần. Tôi là một người nước ngoài và cuộc sống rất khó khăn do rào cản ngôn ngữ, văn hóa... Nhưng tôi luôn cố gắng sống tốt và có ích cho xã hội".

Hình ảnh bên trong tiệm nail sau vụ phóng hỏa.
"Dù sức khỏe không tốt nhưng tôi vẫn phải làm việc rất nhiều, vì tôi phải chăm lo cho gia đình và các con nhỏ sống xa. Tôi phải cố gắng dành dụm từng đồng để nuôi con. Tôi luôn cho rằng mình phải sống có trách nhiệm với đất nước Anh vì đã cho tôi cuộc sống này. Nhưng giờ tôi đã mất hết mọi thứ. Tôi không biết phải làm gì", anh nói.
"Trong 2 năm qua, tôi sống và làm việc ở Belfast. Và cách đây 6 tháng, tôi đã đầu tư £70,000 để mở tiệm nail này. Tôi làm việc chăm chỉ và đóng thuế, trả tiền thuê nhà, tiền lãi ngân hàng, hóa đơn và phục vụ cộng đồng ở Ormeau Road. Nhưng không biết vì lý do gì mà cửa tiệm của tôi lại 3 lần trở thành mục tiêu tấn công và đe dọa. Tôi đã báo cảnh sát nhưng tôi tin rằng họ sẽ chẳng làm gì. Giờ thì nhìn xem chuyện gì đã xảy ra", anh nói.
"Tiệm nail bị tấn công vào lúc 2h sáng, gây thiệt hại đáng kể. Tính mạng của những người sống ở căn hộ bên trên bị đe dọa. 3 nhân viên của tiệm phải nghỉ việc và hiện giờ không có công ăn việc làm", anh nói.

Cảnh sát đang kêu gọi thông tin từ những người chứng kiến vụ phóng hỏa tại tiệm nail trên đường Ormeau ở nam Belfast vào sáng sớm ngày 17/11. Ảnh: Mal McCann
Sau khi vụ phóng hỏa đầu tiên xảy ra vào tháng 8, Tony bị tiếp cận bởi 2 gã đàn ông. 2 tên nay lãng vãng đi vào bên trong tiệm, bọn chúng nói với anh: "Mày nên đầu hàng đi... đám bạn tao sẽ không để mày yên đâu".
Tony bày tỏ sự tức giận trước phản ứng của cảnh sát: "Tôi đã báo cáo với cảnh sát và hỏi họ xem tôi nên làm gì, tôi cần phải kiếm tiền mà. Nhưng họ chẳng làm gì cả. Họ nói rằng họ đang điều tra. Nếu tôi có mặt trong tiệm lúc vụ phóng hỏa xảy ra thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi, nhưng họ vẫn chỉ đang điều tra".
"Tôi bị mắc kẹt và không biết phải làm gì. Tôi có nên sửa chữa shop và làm việc trở lại, hay chấp nhận mất trắng £70,000 tiền đầu tư và từ bỏ tiệm nail. Tôi lo sợ cho sự an toàn của mình nhưng cảnh sát cũng chẳng có lời khuyên gì".
"Tôi dành nhiều thời gian để phân tích những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy buồn khi bị người ta miệt thị về xuất xứ của mình dù đây đã là thế kỷ 21 rồi", anh nói.

Tiệm nail bị thiệt hại sau vụ tấn công thứ 2.
Cảnh sát xác nhận họ đã nhận được báo cáo về 3 vụ tấn công và đe dọa diễn ra vào ngày 5/8, ngày 1/9 và ngày 17/11. Những vụ này không được xem là phân biệt chủng tộc. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra.
Viethome (theo irishnews)
