Thị trưởng bị phát hiện đi làm nail giữa đại dịch

Bà Becky Ames, thị trưởng thành phố Beaumont, bang Texas, đã bị bắt gặp đang làm manicure trong một tiệm nail. Tấm ảnh chụp bà nhúng tay vào bát acetone đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.

Tờ 12News đã liên hệ với bà thị trưởng và chủ tiệm nail để xác minh vụ việc. 

thi truong lam nail 2
Hình ảnh bà Ames ngâm tay trong tiệm.

Trả lời báo chí, thị trưởng Ames xác nhận bà muốn tháo bộ móng manicure nên đã liên hệ với chủ tiệm để tới mua acetone. Chủ tiệm đồng ý.

Mục đích của bà chỉ là đi mua acetone, nhưng khi bà tới nơi, thì chủ tiệm đã có sẵn một bát acetone trên bàn rồi.

Thị trưởng nói bà chỉ vào trong tiệm có 10 phút để tháo móng, và chủ tiệm là người duy nhất bên trong. Cửa sau để mở và tiệm không bật đèn.

Chủ tiệm cho biết camera ghi lại đúng những gì bà thị trưởng đã nói. 

thi truong lam nail 2
Bà Ames cũng gửi một số hình ảnh cho 12News, xác nhận lại lần nữa là móng tay của bà chưa hề làm gì cả. 

thi truong lam nail 2
Thị trưởng Beaumont, bà Becky Ames. (Ảnh: BeaumontTexas.gov)

Trước đó vào hôm 23/4, một tiệm làm tóc ở Dallas, Texas cũng đã bị cảnh sát hỏi thăm và phạt tiền sau khi mở cửa làm khách.

Tiệm làm tóc Salon a la Mode mở cửa vào 9h sáng thứ Sáu ngày 23/4, bất chấp lệnh cấm của chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp không thiết yếu phải ngừng hoạt động.

Chủ tiệm đã bị viết giấy phạt vì vi phạm luật của bang và địa phương, yêu cầu người dân phải ở nhà.

Thẩm phán Clay Jenkins của quận Dallas đã gửi một lá thư yêu cầu chủ tiệm là bà Shelley Luther phải đóng cửa tiệm. 

Nhưng bà này vẫn kiên quyết mở cửa, bất chấp giấy phạt và lệnh cấm. Trước cửa tiệm có một nhóm đông người ủng hộ bà Luther. 

Có 2 nhân viên bảo vệ chốt ở 2 cửa để điều tiết lượng khách vào và ra. Mỗi khách đều được yêu cầu mang khẩu trang. 

Bà Luther cầm một chiếc nhiệt kế để đo nhiệt độ cho khách hàng.

thi truong lam nail 2
Tiệm tóc Salon a la Mode. 

Chưa đầy 1 tiếng sau khi tiệm mở cửa, cảnh sát Dallas tới. Một sĩ quan nói rằng chính quyền đã nhận được nhiều cuộc gọi than phiền việc tụ tập bên ngoài salon. Cảnh sát yêu cầu đám đông thực hiện giãn cách xã hội. 

Sau đó, Lực lượng Cứu hỏa - Cứu hộ Dallas cũng tới. 

Cảnh sát tới lui vài lần suốt buổi sáng trước khi bà Luther bị viết giấy phạt lúc 1h chiều.

Theo City of Dallas, khoản phạt có thể từ $50 đến $2,000, tùy phán quyết của thẩm phán.

Luther mạnh miệng tuyên bố bà sẽ không đóng tiền phạt. Bà sẽ nói chuyện với luật sư để xử lý khoản phạt này. Trước đó, bà Luther từng nới với WFAA rằng bà ''chấp hết'' khi quyết tâm mở cửa làm việc.

Người mẹ đơn thân đã mất tất cả 3 job - làm nhạc sĩ, makeup và stylist - vì lệnh phong tỏa. Tháng này, bà phải chọn giữa việc trả tiền thuê mặt bằng thay vì đóng tiền mortgage.

Vào buổi chiều, bà Luther nhận được lệnh từ tòa án yêu cầu bà đóng cửa tiệm. 

Viethome (theo 12newsnow)