Cô gái Việt và 5 lần bị sốc văn hóa khi du lịch Thụy Sỹ

Dưới đây là bài chia sẻ của bạn Thảo Brinkschulte đăng trên nhóm Du lịch Khám phá châu Âu:

"Thấy các bạn đi Thụy Sĩ nhiều quá mình kể lại với các bạn vài cú sốc văn hoá mình gặp ở Thụy Sỹ. Ở Đức lâu rồi và toàn đi du lịch loanh quanh Tây Ban Nha, Hà Lan, Áo, Pháp... nên mình rất chủ quan cứ ngỡ Đức, Áo, Thụy Sỹ là anh em một nhà không chuẩn bị gì cả. Đại loại vác ba lô lên là đi thôi.

du lich thuy sy
Geneva, Thụy Sỹ

Sốc 1: Xuống sân bay Geneva toàn thấy tiếng Pháp: ôi người ta nói tiếng Pháp à, sao bảo tiếng Đức là quốc ngữ? Tuy thế nếu mặt dày nói tiếng Đức thì mấy câu đơn giản bồi bàn vẫn hiểu, nhưng họ vẫn chày cối nói tiếng Pháp trả lời mình.

Sốc 2: Quên mang thuốc tiêu sữa mà đồ ăn ở đây toàn sữa, vào đại một nhà thuốc hỏi mua 1 lọ, họ bảo 50CHF - ồ hóa ra ở đây không tiêu tiền euro à.

Trả tiền xong quay ra hỏi ủa chồng ơi 50CHF là 5euro à? Hoá ra nó là 50euro ạ. Lọ thuốc đắt gấp 10 lần ở Đức.

Sốc 3: Tung tẩy nửa ngày thì điện thoại tự nhiên báo tin "đã nạp tiền, cám ơn quý khách" hoá ra đã tiêu hết 70euro tiền roaming. Hoá ra Thụy Sỹ không chỉ khác tiền, khác ngôn ngữ mà cả internet họ cũng dùng internet khác nữa. Ủa đây có phải châu Âu nữa không?

Sốc 4: Đi ăn lệch giờ nên hàng quán đóng cửa hết, chỉ có đồ ăn nhẹ. Tới giờ mình vẫn không hiểu tầm trưa chiều thì ăn gì ở đâu cho no.

Sốc 5: mọi người cứ bảo Thụy Sỹ thanh bình văn minh lắm nhưng lúc mình lạc đường quẹo ngang qua nhà ga lại thấy cảnh sát chạy huỳnh huỵch ghè cổ một anh xuống đất rồi còng tay lại. Ở châu Âu 20 năm thấy cảnh này 2 lần thì 1 lần ở Geneva thơ mộng, đúng là chuyến du lịch đáng nhớ luôn.

Tuy thế mình vẫn thích đi lần nữa, lần sau quay lại mình sẽ sắm quả sim roaming với mang theo một tập CHF tiêu cho biết. Đùa chứ 3 ngày mình ở Geneva mà chưa biết tờ tiền Thụy Sĩ nhìn như nào vì toàn dùng thẻ".

Cre: Thảo Brinkschulte / Du lịch Khám phá châu Âu