Con đường dốc nhất nước Anh, không tài xế nào dám giao hàng vì dốc tới 22 độ

Cư dân trên con đường dốc nhất England không thể nào gọi giao hàng, và họ phải mang giày đinh vào mùa đông. Tuy nhiên họ vẫn không muốn chuyển đi nơi khác.

Những người dân sống trên đường Vale Street ở Bristol - con đường dốc nhất England - cho biết họ đã quen với góc nghiêng 22 độ. Dù cho các tài xế giao hàng từ chối lái xe lên con dốc này, các chủ nhà ở đây vẫn cảm thấy "view này rất xứng đáng".

con duong doc nhat 1
Vale Street ở Bristol được gọi là con đường dốc nhất ở UK. Ảnh: SWNS

con duong doc nhat 1
Benji Appleby-Tyler, 45 tuổi, thích sống trên đồi. Ảnh: SWNS

con duong doc nhat 1
Người dân cho biết họ không thể gọi tài xế giao hàng vì đường quá dốc. Ảnh: SWNS

Họa sĩ Benji Appleby-Tyler, 45 tuổi, đã sống trên phố Vale Street suốt 9 năm. Anh nói: "Mọi chuyện nhìn chung là ổn, trừ mùa đông. Mùa đông con đường này rất trơn nên chúng tôi phải mang giày đinh khi rời khỏi nhà. Có rất nhiều người đến đây để ngắm con đường này. Đặc biệt vào thời điểm phong tỏa, từng nhóm người đi xe đạp và chạy bộ chạy lên chạy xuống con đường này. Chúng tôi cũng không cảm thấy phiền".

"Nhưng giao hàng thì hơi khó. Khi mua máy giặt mới, chúng tôi phải tự vận chuyển về và mang lên nhà. Các tài xế giao hàng takeaway cũng không tới tận cửa, chúng tôi thường gặp họ ở phía cuối con đường". 

Dù nhiều bất lợi như vậy, nhưng Benji vẫn yêu thích con đường, đến nổi anh cho rằng con đường nên được gắn biển xanh vinh danh (blue plaque). 

Hàng xóm của anh cũng đồng tình dù việc đi lại trên con đường khá khó nhằn. Chuyên gia tư vấn môi trường Kath Haddow, người đã sống ở đây 20 năm cho biết: "Tôi chỉ lái xe xuống dốc. Tôi chưa bao giờ lái lên dốc. Tôi sợ chân ga sẽ bốc cháy, vì vậy tôi thường lái vòng sang đường khác. Nhìn về mặt tích cực thì chúng tôi cũng khá may mắn vì không ai muốn đậu xe trên con đường này cả. Chỉ người sống ở đây mới đậu xe ở đây". 

"Dù vậy bạn vẫn nên kiểm tra dự báo thời tiết. Bạn phải dời xe đi nơi khác trước khi trời đổ tuyết, nếu không xe bạn sẽ bị kẹt hàng tuần vì băng rất lâu tan. Tôi phải nói rằng những người dọn rác họ rất giỏi. Họ đẩy thùng rác lên đỉnh đồi rồi kéo thùng rác xuống dốc vô cùng khéo léo".

Người dân lợi dụng độ dốc của con đường để trượt tuyết, thậm chí còn tổ chức cuộc thi lăn trứng thường niên. Những người tham gia sẽ sơn trứng rồi thả chúng lăn xuống dốc. Mọi người ở đây đều biết nhau và họ đã sống ở đây nhiều năm.

Rouska Lundin, 43 tuổi, là giám đốc một công ty và đã sống trên con đường này suốt 8 năm. Cô nói: "Ở đây có view đẹp tôi rất thích, nhưng tôi chưa bao giờ lái xe lên dốc trong suốt 8 năm qua. Tôi chỉ lái xe xuống dốc thôi. Các tài xế giao hàng bị cảnh báo cấm lái xe lên con đường này".

con duong doc nhat 1
Rouska Lundi đã sống ở đây được 8 năm. Ảnh: SWNS

con duong doc nhat 1
Người dân phải mang giày đinh vào mùa đông. Ảnh: SWNS

Viethome (theo The Sun)