Bãi biển đẹp hơn Brighton, chỉ cách London 1 chuyến tàu ngắn

Nằm giữa Brighton và Eastbourne, bãi biển Seaford đôi khi bị bỏ qua. 

Seaford 1
Bạn có thể ngắm mỏm đá Seven Sisters nổi tiếng từ bãi biển Seaford, bên dưới là bãi Cuckmere Haven. 

Nếu muốn tìm một bãi biển đầy nắng gần London để có thể đi về trong ngày, người dân London thường không có nhiều lựa chọn lắm. Họ chủ yếu đi tới Clacton, Southend, Margate, Camber Sands và Brighton.

Tuy nhiên, có một nơi có thể bạn chưa từng nghe tới và thường bị bỏ qua bởi vì nó nằm giữa 2 bãi biển nổi tiếng hơn là Brighton và Eastbourne. Thuộc vùng duyên hải phía nam, Seaford là một thị trấn nhỏ xinh xắn ở East Sussex sẵn sàng đem lại cho bạn những trải nghiệm thú vị. 

Chỉ cần ngồi tàu khoảng 90 phút từ ga Victoria, bạn sẽ nhanh chóng đặt chân tới Seaford. Thật khó hiểu khi thị trấn xinh xắn này lại ít khi lọt vào tâm trí của người dân London. Đến đây bạn tha hồ tắm ánh nắng mặt trời, cũng như ngắm nhìn cảnh đẹp ngoạn mục của các mỏm đá nổi tiếng vùng biển miền nam.

Seaford 1
Bãi biển Seaford tràn ngập đá cuội. (Ảnh: MyLondon)

Seaford mới chỉ được biết đến trong thời gian đại dịch, khi ngày càng nhiều người dân London bắt đầu di cư đến các vùng ven biển để mua nhà. Một nghiên cứu gần đây trên trang Compare My Move đã xếp Seaford là thị trấn duyên hải tốt thứ 2 để tái định cư ở UK.

Xếp đầu bảng là Whitstable ở Kent. Thị trấn này đã vươn lên đứng đầu trong số 150 thị trấn duyên hải tốt nhất ở UK. Seaford nằm trên một trong những cung đường đi bộ có cảnh đẹp thiên nhiên ngoạn mục nhất Anh quốc, đặc biệt là tầm nhìn ra mỏm đá trắng thuộc dãy đồi Seven Sisters, bên dưới là bãi biển tuyệt đẹp Cuckmere Haven Beach.

Seaford nổi tiếng với bãi biển sạch đẹp và chất lượng nước tốt, cũng như các vườn nho khiến bạn liên tưởng đến các ngôi làng sản xuất rượu nho ở miền nam nước Pháp.

Không xa ga tàu là nhà máy sản xuất rượu Rathfinny Winery, bắt đầu hoạt động vào tháng 4/2012 và sản xuất 4 loại rượu nổi tiếng theo phương pháp truyền thống. Đó là các rượu sparkling hàng đầu thế giới Blanc de Noirs, Blanc de Blancs, Rosé và Classic Cuvée.

Seaford từng là mái nhà của các thợ đóng tàu, thủy thủ, các thương nhân, ngư dân... Họ thường tập trung ở khu vực cảng biển giống như một đầm phá lớn. Seaford cũng có một bãi biển dài với nhiều đá cuội, xung quanh là các quán cafe xinh xắn.

Seaford 1
Mỏm đá Seven Sisters ở East Sussex là một trong những điểm đến biểu tượng ở UK (Ảnh: Adam Gerrard / Daily Mirror)

Tuy nhiên, có một điều khác biệt ở Seaford đó là bãi biển tự nhiên của nó đã bị xói mòn vào đầu thế kỷ 20 do việc xây dựng cảng Newhaven Harbour, khiến bãi biển bị triệt tiêu mất nguồn cung cấp cát. Do đó các bãi biển ngày nay hầu hết là nhân tạo, được tu tạo bằng đá cuội.

Vào những năm 1980, bãi biển ở Seaford hoàn toàn biến mất, khiến chính quyền phải tiến hành kế hoạch phục hồi vào năm 1987. Mục tiêu là đưa cát trở lại Seaford bằng cách thả xuống 1 triệu tấn cát nạo vét từ các bờ biển ở các khu vực xung quanh. Thế nhưng kế hoạch này gặp trở ngại vì một cơn bão lớn vào tháng 10-1987 đã cuốn trôi hoàn toàn bãi biển.

Dù ngày nay Seaford vẫn tự hào là một trong những bãi biển đẹp nhất nước, nhưng so với các bãi biển hàng xóm, thì nó không thu hút được nhiều du khách ghé thăm. 

Người London nếu muốn đến thăm Seaford, có thể đón chuyến tàu Southern đi đến Lewes từ ga Victoria. Tại Lewes, bạn sẽ đổi sang tàu khác đi Seaford. Bãi biển chỉ cách nhà ga vài phút đi bộ, là một điểm đến hoàn hảo cho một chuyến du lịch trong ngày.

Viethome (theo MyLondon)