Ý tưởng về việc khiêu vũ vào lúc sáng sớm ngay dưới một khách sạn dường như mang nhiều hơn chất Mỹ. Tưởng tượng Holden Caulfield trong “Bắt Trẻ Đồng Xanh” khiêu vũ cùng cô nàng người Seattle tầng dưới tại Edmont, hay quan sát các vũ công di chuyển khi chờ bạn hẹn của mình ở Biltmore.
Mùa đông này tại London, bạn cũng có thể làm điều đó. Mỗi một club mới mở gần đây dường như đều tọa tại tầng hầm của một khách sạn - thế những bể bơi, sòng bạc và phòng tập bằng sàn nhảy và bàn DJ.
Xuất hiện đầu tiên trong loạt club khách sạn là Basement, ngay dưới khách sạn Edition mới khai trương trên phố Berners, Fitzrovia - có chủ quán là Ian Schrager, người đã mở hộp đêm nổi tiếng nhất thế giới, Studio 54 tại NY. Giám đốc sáng tạo Ben Chew đã thiết kế hộp đêm này với mục tiêu “tạo ra một nơi giải trí tại khu Tây (West End) không xoay quanh sâm-panh và hột xoàn”, một nơi lý tưởng cho những người đam mê âm nhạc.
Một club với dòng nhạc tự nhiên hơn nằm dưới khách sạn Ace tại phố Shoreditch. Quán thu hút thành phần tri thức Tây London nhờ DJ và dự định sớm có các đêm ca nhạc sống.
Những hộp đêm này đều hy vọng vượt qua những club-khách sạn nổi tiếng đi trước như Carbon Bar tại Cumberland, Whiskey Mist dưới khách sạn Hilton, và đình đám nhất mùa đông năm ngoái - Schloss tại thành phố Bodo.
Nick House, chủ nhân của Mahiki và Whisket Mist, cho biết việc các khách sạn dễ được cấp phép hoạt động ban đêm đã thu hút các chủ hộp đêm.
Ông cho biết đây là một xu hướng ông nhận thấy ở Dubai và Las Vegas, khi các khách sạn coi những club dưới tầng hầm như một nguồn thu chính, và doanh thu từ thực phẩm, đồ uống đã vượt xa cờ bạc.
Ben Chew thừa nhận hộp đêm của mình không hướng tới những cá nhân thuê phòng tại Edition hay ăn trong nhà hàng Berners Tavern của khách sạn này, song có ý rằng khách đến quán sẽ nhận được dịch vụ chất lượng cao cấp tương đương.
Có vẻ như nơi hay nhất để tiệc tùng mùa này là dưới lòng đất.
Theo Evening Standard