Đi bán đồ cũ ở London

Ra đời từ năm 1999, Battersea trở thành một trong năm chợ trời nổi tiếng nhất London (Anh) hiện nay. Chợ mở cửa lúc 11h30 và kết thúc đúng 17h ngày chủ nhật hằng tuần.

ImageView

Tìm mua được món hàng ưng ý từ mớ đồ cũ lộn xộn này là thú vui của người dân London ở Battersea

Với giá đăng ký chỗ trung bình 35 bảng/xe chở hành lý (dành cho xe hơi) và 10 bảng/gói hành lý (dành cho người đi bộ), người bán được ban quản lý xếp chỗ theo thứ tự ai đăng ký trước sẽ được chỗ tốt.

Hàng bày bán từ thượng vàng đến hạ cám, thứ gì cũng có. Khi chợ mới mở cửa bao giờ người bán cũng rao giá cao, càng về cuối buổi giá giảm hơn nửa, thậm chí chỉ còn lại 50 xu, 1 bảng. Đây cũng là lúc những người mua chuyên nghiệp xuất hiện, họ gom hàng với giá rẻ, đem về sàng lọc và bày bán tại các cửa tiệm riêng.

Còn với người dạo chợ Battersea, ai cũng tìm được những món ưng ý với giá hời, bởi người bán hầu hết đều là dân nghiệp dư nên không muốn đem đồ chưa bán hết về.

Tôi có dịp tham dự buổi họp chợ độc đáo này cùng hai bạn sinh viên khoa báo chí của Đại học Westminster. Đến chợ xếp hàng từ 8h sáng, chúng tôi lấy được số thứ tự là 5. Bỏ ra 10 bảng thuê chỗ, chúng tôi bán mớ giày dép mòn đế và quần áo, túi xách cũ. Đến cuối ngày, số đồ đã được “đẩy” sạch, mang về hơn 60 bảng.

Người bán rầu rĩ chờ khách trả giá những món trang sức và túi xách

Người bán hàng ở Battersea đủ mọi màu da, quốc tịch, độ tuổi. Trong ảnh là hai anh em Carter mang đến chợ những món đồ chơi cũ và bộ truyện thiếu nhi

Sau khi trả giá đủ thứ, người đàn ông này chấp nhận mua đôi giày của nhóm sinh viên Việt Nam, giảm từ 15 bảng xuống còn 10 bảng

Ở chợ trời Battersea, thứ gì cũng có thể bán được

 

Theo Tuoitre