Những vở kịch yêu thích của bạn rồi cũng tới lúc hạ màn, nhưng mùa hè này, bạn sẽ luôn được đắm chìm trong không gian của chúng khi đến với Propstore - một quán cafe kiêm bar di động bên bờ sông được trang trí bằng những phông cảnh và đạo cụ từ những tác phẩm mới nhất của Nhà hát kịch Quốc gia (National Theatre).
Toạ lạc trên một không gian nhỏ ở trung tâm London, gần cổng vào bên bờ sông của Nhà hát kịch Quốc gia, những người đi ăn uống, tới xem kịch hay khách du lịch có thể chơi trò "nhìn hình đoán tên kịch" (spot the prop) giữa bộ sưu tập có chọn lọc hơn 1000 đồ vật được trưng bày.
Từ đầu hè cho tới 28 tháng 9, tất cả đều được chào đón ở đây, họ có thể chọn cho mình một chỗ ngồi dưới House of Commonsbench trong tác phẩm của James Graham: This House, gặp gỡ bạn bè dưới cột đèn đường trong Port của Simon Stephen, hay đi qua cảnh phác hoạ chú chó nằm chết dưới sàn trong The Curious Incident of a Dog in the Night-Time (vở kịch nay đã được chuyển sang diễn tại Nhà hát kịch Apollo tại West End).
Cửa hàng phục vụ cả ngày một thực đơn ngắn gọn với món snack xoắn truyền thống của Anh (hãy thử món sandwich cá thanh chiên), trong khi đó thì quầy bar - với các loại rượu Anh, bia thùng Meantime vùng Greenwich và rượu gin Hammersmith sản xuất tại nhà máy bia Sipsmith - được dùng làm sàn nhảy vào thứ 6 và thứ 7, một lịch trình cuối tuần tuyệt vời với sự biểu diễn của các DJ và nhạc sống trình diễn bởi một ban nhạc gồm Rhys Lewis, The Relics, và ca sĩ nhạc hip hop kiêm nhạc soul JJ Rosa.
Các đạo cụ và phục trang của Nhà hát kịch Quốc gia thường được lưu trữ tại một nhà kho ở Brixton, một nơi bụi bặm chứa tới hơn 100.000 vật dụng. Propstore chỉ sử dụng một số lượng nhỏ chọn lọc nhằm cho mọi người thấy sự sáng tạo và những chi tiết chỉ có sau cánh gà. Nếu nơi đây không thôi thúc mọi người tới mua vé xem kịch nhiều hơn thì ít nhất quán bar kiêm nhà hàng này cũng có thể cung cấp một "sân khấu" tạm thời cho cuộc sống hàng ngày tại London.
Theo BBC