Du học sinh Đại học Coventry lén sinh con rồi giấu trong hộp ngũ cốc

bo roi con hop ngu coc
Jia Xen Teo, 22 tuổi, giữ bí mật chuyện mang thai. Kể cả cha cô ở Malaysia cũng không biết. Ảnh: PA/West Midlands Police

Một nữ sinh đã giấu đứa con mới chào đời của mình trong hộp ngũ cốc. Sau khi bị kết tội gi.ết người, cô có khả năng bị tuyên án chung thân. 

Jia Xen Teo, 22 tuổi, đã giữ bí mật chuyên mang thai. Kể cả cha cô ở Malaysia cũng không biết. Cô đến Vương quốc Anh vào đầu năm 2024 để theo học tại Đại học Coventry. 

Đến ngày 4 tháng 3/2024, cô sinh ra một em bé đầy đủ tháng. Sau đó cô tự đến bệnh viện để khám, nhưng khi bác sĩ nghi ngờ và hỏi có phải cô vừa sinh con không, thì cô nói là không. 

Lo ngại cô gái đã bỏ rơi đứa con của mình, cảnh sát đến nhà cô và phát hiện thi thể một em bé sơ sinh nhét trong một túi zip, đặt trong hộp ngũ cốc và giấu trong vali.

Để tìm cách chối tội, Teo bịa ra rằng cô nghe thấy giọng nói văng vẳng trong đầu. Giọng nói mơ hồ dụ dỗ cô hãm hại đứa bé. Nhưng bồi thẩm đoàn không tin câu chuyện bịa đặt này. 

Tại Tòa án Warwick Crown Court vào ngày 24/10, bồi thẩm đoàn cho rằng cô có tội. 

Công tố viên nói: "Jia Xin Teo đã giấu chuyện mang thai với tất cả mọi người ở quê nhà và đến UK học tập, cô hiểu rõ mình sẽ sinh con ở đây. Dù có cơ hội để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng Teo quyết định giữ bí mật và sinh con một mình. Sau khi sinh, cô cũng không kể gì với bất kì ai. Cô nói dối những người bạn quan tâm đến mình, nói dối bác sĩ và cảnh sát".

"Cô không nói với cảnh sát nơi giấu em bé cho đến 2 ngày sau, thời điểm mà chắc chắn đứa bé đã chết. Em bé còn sống khi chào đời nhưng Teo đã quyết định nhét con vào hộp ngũ cốc, biết rõ rằng hành động này sẽ gi.ết ch.ết con".

"Bồi thẩm đoàn đã quyết định Jia Xin Teo có tội và tôi rất cảm ơn sự quyết đoán của họ trong vụ án phức tạp và nhạy cảm này".

Teo sẽ bị tuyên án vào một ngày khác. 

Viethome (theo Metro)