Từ ngôi trường 'kém nhất Anh Quốc' đến Cambridge

134514 mich-Ha-va-cha-me450

Michael Hà cùng cha mẹ.

Michael Hà (21 tuổi) hiện là một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu tại Anh. Ngoài thành tích học tập đáng nể, anh còn được biết đến như một tấm gương sáng, luôn luôn phấn đấu, quyết tâm vượt khó.

Michael lớn lên trong một căn hộ ở phía Đông London (Anh), nơi nổi tiếng với nhiều hoạt động của tội phạm và các băng đảng nhỏ.

Sống cùng với anh còn có cha mẹ, những người gần như không biết nói tiếng Anh, phải sống dựa vào trợ cấp và các anh chị.

Michael cho biết, cha của anh là Bao Van Ha (67 tuổi), từng làm nghề thợ hàn ở nhà máy sản xuất tại Việt Nam trước khi chuyển đến Anh vào năm 1980. Còn mẹ anh là bà Yen Thang Trinh (58 tuổi), từng là thợ may.

Cuộc sống khó khăn khiến Michael phải theo học trường nội thành Hackney Downs - một trong những nơi từng bị gọi là "tồi tệ nhất Anh Quốc".

Mặc dù vậy, từ khi 10 tuổi, chàng trai trẻ đã quyết tâm vào được ĐH Cambridge danh tiếng, không để cho khó khăn trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến mình. 11 tuổi, anh được chuyển sang học tại một ngôi trường mới, trường Mossbourne Academy.

Michael chia sẻ: "Cha mẹ tôi không thể tìm được việc làm do vốn tiếng Anh của họ quá hạn chế. Chính hình ảnh của họ đã dạy cho tôi rất nhiều điều."

Sau khi trải qua kì thi A-level với kết quả xuất sắc, Michael cũng được A khi thi AS-level toán cao cấp chỉ với 4 tháng học theo sách giáo khoa.

Michael đã đăng ký vào trường St John’s College để học y, một trong những khoa có tính cạnh trang nhất. Mong ước tương lai của anh là trở thành một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.

(Theo Metro)