Luôn cảm thấy như đang mang tất ướt, người đàn ông đi khám mới biết mình bị ung thư

Biểu hiện lạ khi đi tất khiến bệnh nhân người Anh quyết định đi khám. Ông nhận thông báo bị u tủy - loại ung thư máu khó chữa.

Khi đặt lịch hẹn với bác sĩ, ông Mark Davies, sống ở London (Anh), chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị ung thư. Bác sĩ cho biết ông Mark bị u tủy, căn bệnh ung thư máu khó chữa, giết chết 3.000 người ở Anh mỗi năm.

u tuy 0
Ông Mark trong quá trình điều trị. Ảnh: Express

Ông Mark, hiện 56 tuổi, nhớ lại: “Bàn chân và mắt cá chân của tôi có cảm giác rất kỳ lạ, vừa đau đớn vừa như thể tôi đang mang tất ướt”.

Bác sĩ cũng bối rối với triệu chứng đó và yêu cầu ông Mark xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy nam bệnh nhân bị u tủy giai đoạn sớm. Sau đó, bệnh chuyển biến sang giai đoạn ung thư toàn phát, cột sống của ông bị tổn thương. Nam bệnh nhân bi quan, cảm thấy mặt đất như nứt ra và nuốt chửng mình.

Trong quá trình điều trị, gia đình và bóng đá là chỗ dựa tinh thần của ông Mark. “Bóng đá, đặc biệt là CLB Middlesbrough, là nguồn động viên, giúp tôi quên đi mệt mỏi khi phải hóa trị và nằm liệt giường khoảng một năm. Tôi lớn lên gần Middlesbrough và cảm thấy có mối gắn bó sâu đậm với khu vực này, từ những ngày tôi còn nhỏ. Nguồn hỗ trợ lớn nhất tất nhiên là gia đình và bạn bè”.

Hiện tại, theo Express, ông Mark đã thuyên giảm sau quá trình điều trị bằng hóa trị và ghép tế bào gốc.

u tuy 0
Gia đình và tình yêu bóng đá giúp ông Mark vượt qua khó khăn. Ảnh: Express

Ông bố hai con đã hợp tác với tổ chức từ thiện ung thư máu Myeloma UK để truyền thông về các dấu hiệu cảnh báo của u tủy và những tổn thất tinh thần khi sống chung với căn bệnh không thể chữa khỏi.

“Thật khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi bị trầm cảm kéo dài. Tôi đang thuyên giảm nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chấp nhận sự bất ổn khi sống chung với u tủy. Tôi biết, nhiều khả năng một ngày nào đó bệnh sẽ quay trở lại và chúng tôi sẽ phải cố gắng lần nữa”.

Tiến sĩ Sophie Castell, Giám đốc điều hành Myeloma UK, chia sẻ tổ chức từ thiện sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi mọi bệnh nhân u tủy đều được tiếp cận với sự hỗ trợ cần thiết.

Ông Mark đã phát hành một cuốn hồi ký cũng là “bức thư tình” gửi CLB bóng đá Middlesbrough. “Tôi không nghĩ tâm sự của mình sẽ được chuyển thành sách, nhưng thật tuyệt vời khi điều đó diễn ra. Ở một khía cạnh nào đó, đây là liệu pháp tốt và giúp tôi chấp nhận những gì mình đã trải qua - điều trị, cấy ghép, phục hồi”, người đàn ông Anh nói.

“Tôi có niềm hy vọng mạnh mẽ rằng cuốn sách có thể hữu ích phần nào cho những người đang trải qua hoàn cảnh tương tự. Bạn mắc một loại ung thư không thể chữa khỏi không có nghĩa là cuộc sống đã kết thúc”, ông Mark bày tỏ.

Theo Vietnamnet