Người phụ nữ phải cắt 1/2 lưỡi sau khi nhận ra cục u trên lưỡi mãi không xẹp

ung thu luoi 1
Jamie Powell được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 3/2020 sau khi phát hiện một cục u trên lưỡi. Ảnh: Jamie Powell / SWNS

Jamie Powell được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi và phải cắt 1/2 lưỡi của mình. Người phụ nữ đã phải học cách nói chuyện và ăn uống với chiếc lưỡi khiếm khuyết.

Một phụ nữ cho biết cô sẽ không thể "hôn kiểu Pháp" nữa sau khi phải cắt bỏ 1/2 lưỡi của mình và thay bằng mô chân. Jamie Powell 39 tuổi, đến từ Orange County, California (Mỹ) được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 3/2020 sau khi trên lưỡi cô xuất hiện một cục u. 

Sau khi làm xét nghiệm, cô được thông báo mắc bệnh ung thư giai đoạn 3 và phải cắt 1/2 lưỡi của mình, đồng thời loại bỏ một số hạch bạch huyết ở cổ. 

ung thu luoi 1
Jamie Powell mắc ung thư lưỡi giai đoạn 3. Ảnh: Jamie Powell / SWNS

ung thu luoi 1
Môi của cô bị lở loét sau tuần xạ trí thứ 2. Ảnh: Jamie Powell / SWNS

Cô trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng hồi tháng 3/2020, sau đó là 30 đợt xạ trị trước khi được xác nhận "hết bệnh" vào ngày 30/6/2020. Cô đã phải vất vả "học ăn học nói" với chiếc lưỡi mới của mình. 

Hiện tại Jamie đang chủ trì một tiết mục trò chuyện podcast với những bệnh nhân ung thư lưỡi khác để nâng cao nhận thức về căn bệnh. 

Jamie là một nhân viên giáo dục đặc biệt làm việc tại California. Cô cho biết: "Thật đau khổ khi nhận ra tôi không thể hôn chồng mình được nữa. Thật không thể tin được lưỡi mà cũng bị ung thư. Tôi đã vô cùng sốc và không còn nhận ra mình là ai. Và tôi phải nhanh chóng quyết định cắt 1/2 lưỡi, nếu không tôi sẽ chết. Khi bệnh tình dần hồi phục, tôi cảm thấy chiếc lưỡi của mình như một vật xa lạ. Tôi phải luyện tập để đặt lưỡi đúng vị trí khi nói và liên kết nó với não của tôi".

Vào một buổi sáng tháng 12/2019, Jamie thức dậy và phát hiện một khối u trên lưỡi của mình. "Lúc đó tôi nghĩ mình đã cắn trúng lưỡi. Tôi hỏi nha sĩ điều này có đáng lo ngại không, và họ bảo không. Họ nói sức khỏe của tôi tốt nên chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng nhiều tuần sau, khối u vẫn không biến mất mà còn phình to ra. Tôi phải đi đến phòng cấp cứu và họ sắp xếp cho tôi khám với bác sĩ Tai - Mũi - Họng. Nhưng lịch hẹn tận cuối tháng 2/2020, nên tôi phải đợi suốt 1 tháng. "Sau khi được bác sĩ khám, họ ngay lập tức cho tôi làm sinh thiết. Đến ngày 5 tháng 3/2020, họ nói tôi bị ung thư lưỡi". 

Jamie như rơi xuống đáy vực khi nhận tin dữ, vài ngày sau cô nhận ra mình đã nằm trong phòng mổ để cắt 1/2 lưỡi. "Tôi đã đi gặp 11 bác sĩ và họ đều nói rằng tôi không hút thuốc, không uống rượu nhưng khối u vẫn phát triển nhanh như vậy. Nếu bạn bị ung thư lưỡi hay bất kì loại ung thư miệng nào khác, khối u sẽ lan rất nhanh vì những hạch bạch huyết quanh cổ", Jamie nói. 

ung thu luoi 1
Cổ của Jamie sau 2 tuần phẫu thuật. Ảnh: Jamie Powell / SWNS

ung thu luoi 1
Jamie 1 tuần sau khi ra viện, cô phải ăn bằng đường ống. Ảnh: Jamie Powell / SWNS

"Họ xếp lịch mổ cho tôi vào ngày 23/3/2020 nhưng nước Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa toàn quốc vào ngày 16/3 nên tôi không biết mình có được mổ hay không. Rất may ca mổ vẫn tiến hành theo lịch. Tôi ở trong bệnh viện 10 ngày, ăn chất lỏng qua đường ống và không thể nói chuyện. Họ nói tôi không thể ăn uống và nói chuyện như bình thường được nữa", cô kể.

"Tôi được về nhà 10 ngày sau khi cắt bỏ 1/2 lưỡi. Bác sĩ đã dùng mô lấy từ chân của tôi để tạo hình lưỡi mới. Họ cũng cắt bỏ các hạch bạch huyết quanh cổ tôi. Chồng tôi đã nói chuyện với bác sĩ qua FaceTime để học cách chăm sóc tôi tại nhà. Khi lưỡi của tôi bắt đầu lành lại, tôi cảm thấy nó như một vật ngoại lai trong miệng mình. Tôi phải tập luyện để đặt lưỡi vào đúng vị trí khi nói chuyện và kết nối nó với não của tôi", Jamie nói. 

Đến tháng 4/2020, Jamie bắt đầu quá trình xạ trị kéo dài 30 đợt. Sau đó đến cuối tháng 6/2020, cô được xác nhận hoàn toàn khỏi bệnh. 

ung thu luoi 1
Jamie sau tuần thứ 2 xạ trị. Ảnh: Jamie Powell / SWNS

ung thu luoi 1
Jamie sau 5 tuần xạ trị. Ảnh: Jamie Powell / SWNS

"Những tháng sau khi xạ trị thật kinh khủng, tôi vẫn không thể ăn. Tôi phải tập luyện phát âm với một chuyên gia trị liệu và tôi không thể ở gần gia đình khi họ đang ăn. Có rất nhiều di chứng suốt đời sau đợt xạ trị cổ và đầu. Thức ăn đối với tôi sẽ không còn hương vị như xưa nữa", cô nói.

Jamie đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để nâng cao hiểu biết về căn bệnh ung thư lưỡi. "Tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải chia sẻ câu chuyện này đến mọi người. Tôi không muốn ai phải trải qua những gì giống tôi. Thông tin về căn bệnh này không nhiều. Tôi muốn mọi người đặt câu hỏi nhiều hơn để tôi có thể trả lời họ".

ung thu luoi 1
Jamie thực hiện một chương trình podcast với các bệnh nhân ung thư lưỡi khác để tăng cường hiểu biết về căn bệnh này. Ảnh: Jamie Powell / SWNS

ung thu luoi 1
Vào ngày 30/6/2020, Jamie nhận được thông báo đã hết bệnh hoàn toàn. Ảnh: Jamie Powell / SWNS

Viethome (theo Mirror)