Leeds: Người mẹ trẻ tự tử vào Ngày Giáng sinh do trầm cảm

Laura đã tự sát vào ngày Giáng sinh do bị căng thẳng và trầm cảm.

Laura Graham - 26 tuổi, đưa cô con gái 10 tháng tuổi Elsie tới nhà mẹ mình vào khoảng 9 giờ tối ngày 25 tháng 12, sau đó trở về nhà riêng ở Seacroft, Leeds.

Tuy nhiên bà Debbie Graham - mẹ của chị Laura, ngày càng lo lắng vào buổi sáng ngày Boxing Day khi con gái không trả lời điện thoại. Bà và một người hàng xóm đã xông vào nhà của Laura và phát hiện cô đã tử vong.

Bà Debbie - 48 tuổi, nói: “Tôi thực sự bị sốc. Con bé bị trầm cảm trong một thời gian khá dài vì mắc chứng động kinh. Lúc đó Laura bị động kinh khá nhiều và rất căng thẳng. Chị gái đã đưa con bé về nhà vào khoảng 9 giờ tối đêm Noel. Đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy Laura".

Debbie chăm sóc bé Elsie qua đêm - điều bà vẫn làm khi Laura đang hồi phục sau cơn động kinh. Laura đã phải vật lộn với chứng trầm cảm một thời gian do bệnh tình của mình, nhưng chưa bao giờ chia sẻ với mọi người về các vấn đề tâm lý.

4lauraChị Laura Gaham

Debbie cho biết bà đã lo lắng vào buổi sáng khi Laura không nghe điện thoại: "Tôi cảm thấy có lẽ con bé đang ngủ trên giường. Chúng tôi đã đợi một chút và không thể liên lạc được với Laura nên đã đến nhà con bé. Tôi có chìa khóa dự phòng nhưng Laura đã tra chìa vào ổ khóa bên kia nên tôi không thể vào được".

"Tôi không muốn cảnh sát đến đập cửa xông vào và Laura chỉ đang ngủ nên đã liên lạc với một người hàng xóm, anh ấy trèo vào bằng cửa sổ nhà bếp. Tôi bị sốc kể từ đó. Sau một phút bạn hiểu chuyện gì đã xảy ra và phút tiếp theo bạn không thể tin được vào mắt mình. Tôi cứ mong con bé sẽ bước ra từ cửa".

Laura trước đó làm việc tại Greggs ở Seacroft. Theo bà Debbie, Laura có thể “trở thành một người khác” khi lên cơn trầm cảm: “Bình thường, con bé rất đáng yêu và chu đáo. Laura rất yêu con mình và là một người mẹ rất tốt".

Một trang GoFundMe được thành lập để hỗ trợ chi phí tang lễ đã quyên góp được hơn 3,000 bảng vào thời điểm viết bài.

Debbie cho biết điều đó cho thấy Laura được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp yêu quý - nhiều hơn những gì chị có thể nhận ra: "Con bé từng nghĩ mọi người đều ghét mình nhưng thực ra nó được rất nhiều người quan tâm. Tôi chỉ ước mọi người sẽ tâm sự với người khác nếu họ bị trầm cảm. Có rất nhiều người sẽ lắng nghe Laura nhưng con bé chưa bao giờ nói với ai".

Bạn cần được lắng nghe?

Hãy liên hệ với Samaritans để được hỗ trợ tâm lý. Bạn có thể gọi cho đường dây trợ giúp 24 giờ của Samaritans theo số 116 123, gửi email tới jo@samaritans.org, đến trực tiếp chi nhánh của Samaritans hoặc truy cập trang web của họ.