Ben Kavanagh là 1 trong 83 người vừa trở về Anh từ tâm dịch Vũ Hán. Anh đang bị cách ly tại Bệnh viện Arrowe Park Hospital trong 14 ngày. Họ đã đến đây vào 7h15 tối ngày thứ Sáu, sau khi di chuyển 180 dặm từ sân bay không quân Brize Norton ở Oxfordshire.
Hôm nay, khu nhà ở này đã tiếp nhận thêm nhiều chăn gối, máy chơi game và búp bê cho trẻ em.
Nhà chức trách đang truy tìm 438 hành khách đã đến Anh từ Vũ Hán, trong khi các chuyên gia y tế đang làm việc tại khách sạn StayCity ở York, nơi 2 bệnh nhân đầu tiên được xác nhận nhiễm virus Corona ở Anh.
Tổng cộng đến nay thế giới đã có 11.948 ca nhiễm. Toàn Trung Quốc có 259 người chết.
Mr Kavanagh đã chia sẻ một bức ảnh anh đeo khẩu trang trên Instagram kèm chú thích: ''Chúng tôi đã an toàn trong khu cách ly. Mọi người đều rất tốt, các tiếp viên hàng không, các tài xế xe buýt, nhân viên NHS... Tôi đã di chuyển suốt 40 tiếng. Tôi quá mệt rồi''.
Các tài xế xe buýt được chính phủ trấn an rằng họ không cần phải đeo khẩu trang hay mặc đồ bảo hộ trong hành trình 180 dặm đến bệnh viện. Sau nhiệm vụ này, họ sẽ được nghỉ phép có lương để hạn chế tiếp xúc với người khác.
Các phương tiện này cũng sẽ được tiệt trùng sạch sẽ trước khi trở lại đón khách sau 2 tuần nữa.
Chiếc máy bay sau đó tiếp tục bay đến Tây Ban Nha chở theo 27 du khách còn lại, những vị này không phải công dân Anh.
Theo DailyMail, phi hành đoàn trên chuyến bay chở 83 người này cũng không được hướng dẫn phải đeo khẩu trang, và không rõ liệu họ có tự áp dụng các phương pháp phòng ngừa cho bản thân hay không.
Bộ Quốc phòng cho biết các nhân viên chính phủ và sĩ quan quân đội từng tiếp xúc với các hành khách này sẽ được nghỉ phép hoặc cách ly.
Cách hành khách trên chuyến bay tiết lộ phi hành đoàn đã cố gắng sắp xếp cho họ ngồi cách nhau 1.8m để tránh lây nhiễm chéo. Nhưng một số hành khách này lại bắt tay nhân viên mặt đất khi hạ cánh ở Brize Norton.
Hôm nay, máy chơi game PlayStation, Xbox và đồ chơi trẻ em, búp bê Barbie... đã được đưa tới cho các gia đình trong khu cách ly. Các đồ chơi dành cho trẻ từ 1-3 tuổi. Mỗi căn hộ đều được trang bị nội thất, máy giặt, bếp...
Các thành viên trong gia đình được ở gần nhau và sẽ có nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ ở gần đó hỗ trợ họ khi cần. Họ không phải tốn phí nhà ở. Bất cứ ai có triệu chứng đáng nghi sẽ được đưa đến Bệnh viện Royal Liverpool và Broadgreen, nơi có các khoa chữa bệnh truyền nhiễm cao cấp.
Nhiều người dân ở Wirral đã lên mạng chia sẻ sự bực bội của họ, cho rằng điều này thật kỳ cục. Các bác sĩ và y tá ở bệnh viện chỉ được thông báo trước 2 ngày, và họ phải dọn đồ khỏi khu nhà ở vì nơi này sẽ bị biến thành khu vực cách ly. Các nhân viên bệnh viện đã phải gói ghém đồ đạc, quần áo, nồi niu lên xe hơi và xe van.
Các nhân viên bệnh viện rất hoảng sợ khi đoàn 83 du khách này được đưa tới đây. Họ cho rằng bệnh viện không thể xử lý nỗi nếu như dịch bệnh bùng phát ở đây. Bệnh viện này còn có cả khoa sản và khoa nhi.
Một số công nhân đã từ chối yêu cầu mang vật dụng tới khu cách ly.
Một số bệnh nhân thậm chí còn muốn xuất viện sớm. Những người sống gần bệnh viện vô cùng lo lắng cho gia đình và con cái họ.
Ông Irene Morley, 72 tuổi, cho rằng nên đưa 83 người này tới một bệnh viện xa xôi như Victoria Central Health Centre ở Wallasey.
Ảnh: Cũi và tủ được dọn khỏi khu nhà ở để chuẩn bị chỗ cho đoàn 83 người.
Ông nói: ''Thật là sai lầm khi đưa họ tới đây. Có một cánh cửa trong khoa vật lý trị liệu dẫn thẳng tới khu cách ly. Người ta đi ra vào mà không rửa tay và họ còn hút thuốc bên ngoài'.''
''Chúng tôi chỉ biết việc này vào hôm qua. Họ giấu giếm chuyện này để mọi người không kịp phản đối. Họ đẩy chúng tôi vào hiểm nguy. Gần đây còn có cả trường học''.
Con đường bên ngoài khu cách ly kẹt cứng xe van của những nhân viên phải rời khỏi đây để nhường chỗ cho 83 du khách.
Một chiếc xe van đang chở các hộp sản phẩm Hitachi trên đường, một nhân viên cho biết anh đang dọn chăn màn ra khỏi bệnh viện để chuyển đến St Helens.
Một người khác cho biết anh đã sống ở khu căn hộ này trong một thời gian cho đến khi được thông báo di tản vào hôm qua. Anh nói: ''Họ bảo chúng tôi không được kể gì với ai''.
Terry Haynes, 34 tuổi, cho rằng: ''Có thể vì đây là một bán đảo. Chính phủ có thể phong tỏa đường hầm và các cây cầu nếu mọi người ở đây nhiễm bệnh''.
Anh Matt Raw là 1 hành khách trên chuyến bay này. Nhưng ban đầu, vợ anh, cô Ying, chỉ có visa thăm thân UK, do đó không được lên máy bay cùng chồng.
Sau khi chính quyền Trung Quốc thả lỏng lệnh hạn chế, anh Raw đã được về UK cùng với vợ và người mẹ 75 tuổi. Anh cho biết chuyến bay này cũng bình thường như bất kỳ chuyến du lịch nào khác.
Tuy nhiên, anh Ben Williams lại không được may mắn như vậy. Anh đã phải bỏ lại người vợ Trung Quốc vừa mới cưới tại đại lục. Anh cho biết: ''Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi, miễn là tôi tập thể dục đều đặn. Thật buồn là tôi phải để cô ấy ở lại vì người ta thông báo cho chúng tôi quá gấp. Vào phút cuối cùng họ nói rằng vợ tôi có thể đi cùng chuyến bay, nhưng chúng tôi không thể sắp xếp kịp và cô ấy đành ở lại. Hy vọng là vài tháng nữa chúng tôi sẽ được đoàn tụ. Mọi người đều ý thức giữ bản thân sạch sẽ và đảm bảo mọi người xung quanh khỏe mạnh. Tôi đã tự cách ly khi ở Trung Quốc. Tôi sống cùng một gia đình bản xứ, tận hưởng năm mới trong nhà, xem TV, ngồi trên mái nhà ngắm mặt trời''.
Viethome (theo Dailymail)