Phát hiện ung thư giai đoạn muộn vì sự chủ quan của bác sĩ

Maxine Smith (31 tuổi, Anh) bàng hoàng khi nhận tin bị ung thư tử cung giai đoạn 3, dù trước đó cô nhiều lần yêu cầu bác sĩ cho làm xét nghiệm.

Năm 2016, phát hiện tình trạng chảy máu sau quan hệ, Maxine yêu cầu được xét nghiệm phết tế bào. Tuy nhiên, bác sĩ gia đình ở Congleton, Cheshire, Anh đã không lắng nghe Maxine, cho rằng đó chỉ là ảnh hưởng của việc tránh thai, nên không cần thiết phải xét nghiệm vì đã kiểm tra định kỳ 2 năm trước.

 

Chỉ đến khi gia đình chuyển tới Cheadle, Greater Manchester vào tháng 1/2018, cô mới được đáp ứng yêu cầu, kết quả sinh thiết sau đó cho thấy có một khối u 3 cm trên cổ tử cung.

Ngay sau đó, cô phải cắt bỏ tử cung ở độ tuổi khá trẻ (29 tuổi) và hóa trị để loại bỏ tế bào ung thư. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vào tháng 11/2019, cô nhận được thông báo căn bệnh quái ác đã quay trở lại và di căn tới hạch bạch huyết và ruột.

Maxine khẳng định: "Tôi sẽ không phải chịu đựng hóa trị mệt mỏi, đau đớn trong nhiều năm như thế này nếu được phết tế bào cổ tử cung theo yêu cầu". Do đó, theo Maxine mỗi người phụ nữ cần phải  biết lắng nghe cơ thể và không ngần ngại, kiên quyết yêu cầu bác sĩ thực hiện các kiểm tra kỹ lưỡng hơn để bảo vệ bản thân.

Maxine Smith cùng hai con của mình, George và Mia.

Đối với bà mẹ hai con, chết không phải điều đáng sợ mà nghiệt nhã nhất là nhìn vào hai đứa trẻ xinh đẹp của mình và nhận ra căn bệnh quái ác sẽ cướp mẹ khỏi chún. Mặc dù hai đứa trẻ đều còn rất nhỏ nhưng Maxine buộc phải giải thích với chúng về tình huống của mình.

Cô ví căn bệnh như một bông hoa đang lớn dần trong cơ thể và phải vào bệnh viện chữa trị bằng phép thuật để không tổn thương tới hai đứa nhỏ, Maxine không muốn các con biết mẹ chúng đang mệt mỏi như thế nào.

"Tôi biết bản thân rất yếu nhưng tôi muốn bảo vệ chúng nhiều nhất có thể", Maxine nói thêm. Dù tỷ lệ thành công không cao nhưng mỗi ngày Maxine đều đang nỗ lực tham gia điều trị bằng hóa trị để thu nhỏ khối u và các tế bào ung thư trong cơ thể mình, cô muốn có thêm thời gian dành cho hai con, George (6 tuổi) và Mia (5 tuổi). 

Maxine phát hiện tình trạng chảy máu sau quan hệ năm 27 tuổi nhưng bị bác sĩ từ chối xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung. 

Mỗi ngày cô đều đau khổ khi nghĩ đến thời điểm mình sẽ không được nhìn các con lớn lên nhưng cũng chính vì điều này, Maxine mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đó là động lực để cô chiến đấu kiên cường trước số phận và tận hưởng từng giây phút bên con. 

5 dấu hiệu phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Chảy máu bất thường (trong hoặc sau khi quan hệ, giữa các chu kỳ và cả sau mãn kinh): Dấu hiệu phổ biến và sớm nhất của ung thư cổ tử cung có hiện tượng chảy máu bất thường. Nó xảy ra khi các tế bào ung thư phát triển trên các mô bên dưới cổ tử cung. Đó cũng là một dấu hiệu đáng báo động ở phụ nữ mãn kinh bởi căn bệnh ung thư cổ tử cung có thể xảy ra ở mọi độ tuổi.

Dịch âm đạo bất thường: Dịch âm đạo của mỗi người đều khác nhau, vì vậy, cần theo dõi để biết tình trạng bình thường của bản thân. Nếu thấy rằng màu sắc, mùi của dịch đã thay đổi, cần phải kiểm tra ngay lập tức vì khi tế bào ung thư thiếu oxy, nó có thể gây ra hiện tượng nhiễm trùng dẫn đến dịch tiết có mùi lạ.

Khó chịu hoặc đau khi quan hệ: Đau khi quan hệ tình dục có thể là một dấu hiệu của một số vấn đề khác nhau nhưng nó có thể là một dấu hiệu cho thấy ung thư đang lan đến các mô xung quanh.

Đau lưng dưới: Cơn đau dai dẳng, đau nhó ở lưng dưới, xương chậu hoặc ruột thừa có thể là triệu chứng của ung thư cổ tử cung.

Giảm cân bất thường: Mất cảm giác ngon miệng và giảm cân bất thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể không hoạt động ổn định. 

Ngoài ra còn có các triệu chứng như: Tăng nhu cầu đi tiểu, đi tiểu ra máu, tiêu chảy, vệ sinh không kiểm soát, phù chân...

Theo VnExpress