
Adrian Frost
Một người đàn ông lập trại cần sa tại nhà đã bắn chết kẻ đột nhập có ý định trộm số ma túy này. Adrian Frost đã dùng khẩu súng săn cưa nòng (loại vũ khí sở hữu trái phép) để bắn chết Connor Batty, 26 tuổi, ngay tại nhà riêng của mình trên đường Barnsley, Hemsworth vào tháng 9 năm ngoái.
Cảnh sát cho biết Batty mang theo một khẩu súng giả khi cùng hai người đàn ông khác đột nhập vào nhà của Adrian Frost, 61 tuổi. Vụ trộm nhằm mục đích nhắm vào "hoạt động sản xuất cần sa và khối tài sản bất chính của Frost".
Vào tối ngày 11/9/2025, một người hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát về việc có những kẻ đang cố gắng đột nhập vào ngôi nhà. Ngay sau đó, chính Frost cũng gọi đến số khẩn cấp 999 để thông báo rằng mình đã bắn một kẻ đột nhập.
Khi cảnh sát đến nơi, Batty được phát hiện đang nằm bất tỉnh bên ngoài ngôi nhà và được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Connor Batty đã bị bắn vào ngực.
Cảnh sát cho biết khi kiểm tra điện thoại của Frost, họ tìm thấy một tin nhắn hắn gửi cho anh trai, kèm theo bức ảnh chụp Batty đang nằm trên sàn nhà cùng dòng chú thích khẳng định chính hắn là người đã gây ra vụ việc.
Camera an ninh tại nhà cũng ghi lại cảnh hắn gọi điện cho người thân ngay sau vụ việc. Người ta nghe thấy hắn cười cợt và nói với Batty: "Mày có muốn uống viên aspirin không, anh bạn?"
Hình ảnh camera ghi lại cảnh Batty cùng hai gã đàn ông khác đột nhập vào ngôi nhà nhưng bị đàn chó Rottweiler của Frost dọa cho bỏ chạy. Sau đó chúng quay lại và đưa ra các yêu sách. Lúc đó, Frost lùi vào trong nhà và khóa cửa lại, rồi đi lên lầu nạp đạn vào khẩu súng săn hai nòng mà hắn thường đặt cạnh giường. Sau đó, Batty đạp tung cửa sau và tiến vào hành lang. Lúc này Frost đang đứng ở đầu cầu thang và đã bắn Batty.
Cảnh sát cho biết Batty loạng choạng bước ra ngoài rồi gục xuống. 2 gã còn lại cố kéo anh ta qua bức tường rào, nhưng rồi lại bỏ chạy và để mặc anh ta ở lại.

(Từ trái sang) Lewis Bromley và Dylan Kelly đã mang theo cán cuốc khi đột nhập vào nhà Frost, trong khi Connor Turner thừa nhận hành vi âm mưu trộm cắp.
Khi khám xét nhà Frost, cảnh sát phát hiện một "trại cần sa quy mô và tinh vi" ở tầng trên cùng, cùng các giấy tờ cho thấy ông này đã mua số bạc thỏi trị giá 147.000 bảng dù không có nguồn thu nhập hợp pháp. Họ cũng tìm thấy nhiều loại vũ khí khác, bao gồm một khẩu súng hơi công suất lớn bất hợp pháp, kiếm samurai, dao rựa, nắm đấm sắt và bình xịt hơi cay.
Frost cũng đã nhận tội tàng trữ súng săn cưa nòng, tội sản xuất và cung cấp cần sa, tàng trữ bình xịt gây mất khả năng kháng cự và hành vi câu trộm điện. Ông ta đã bị kết tội giết người sau phiên xét xử tại Tòa án Leeds Crown hồi tháng 7/2026. Frost phải chịu án tù chung thân với thời gian thụ án tối thiểu là 27 năm.
Thanh tra Cấp cao Matt Holdsworth cho biết, mặc dù Batty đang "thực hiện hành vi trộm cắp có tình tiết tăng nặng nhắm vào cơ sở trồng cần sa và khối tài sản bất chính của Frost" – và lẽ ra đã phải ngồi tù nếu còn sống – nhưng "anh ta không đáng phải mất mạng". Frost đã không hề cố gắng liên lạc với cảnh sát khi rút vào trong nhà. Thay vào đó, bị cáo chọn cách trang bị súng và phục sẵn, rồi sử dụng vũ lực ở mức độ hoàn toàn không tương xứng".
Trong khi đó, các đồng phạm của Batty đã bị kết án sau khi thừa nhận hành vi phạm tội. Lewis Bromley (26 tuổi) và Dylan Kelly (24 tuổi) – cả hai đều không có nơi cư trú cố định – đã nhận tội âm mưu trộm cắp, sử dụng súng giả trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp và tàng trữ vũ khí tấn công. Bromley bị kết án 4 năm 6 tháng tù, còn Kelly nhận mức án 4 năm 4 tháng tù.
Một người đàn ông thứ ba là Connor Turner – người không trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ trộm – nhưng vẫn bị truy tố tội âm mưu trộm cắp và tàng trữ vũ khí tấn công. Người đàn ông 29 tuổi này, trú tại đường Schofield ở Darfield (Barnsley), đã bị kết án 3 năm tù.
Viethome (theo BBC News)
