Người đàn ông Việt lần thứ 2 bị bắt trong trại cần sa ở Durham

2 lan 85
"Người làm vườn" L.P. Nguyen bị bỏ tù lần thứ 2 vì tội sản xuất chất cấm nhóm B. Ảnh: Durham Constabulary

L.P. Nguyen, 51 tuổi, quốc tịch VN, là một người nhập cư bất hợp pháp. Anh ta bị khóa trái trong một tiệm pizza bỏ hoang và phải chăm sóc hàng trăm cây cần sa.

Nguyen đã bị bắt 1 lần, nhưng chỉ 18 tháng sau khi ra tù, anh ta lại tiếp tục phải ngồi tù lần 2. Và lần này anh ta có thể bị trục xuất trước khi mãn hạn tù.

Ra hầu tòa vào ngày 26/4/2026, dưới sự trợ giúp của một thông dịch viên, Nguyen đã thừa nhận tội sản xuất chất cấm nhóm B.

Công tố viên cho biết, vào ngày 17/3/2026, cảnh sát đã ập vào một tiệm pizza cũ sau khi nhận được tin trình báo từ người dân về mùi lạ phát ra từ đây.

Cảnh sát đã phải phá khóa cửa trước và dùng búa đập vỡ tấm thạch cao để vào được bên trong tòa nhà trên phố High Street, Willington, Durham. Rõ ràng là bị cáo đang ở trong nhà và anh ta đã bị bắt giữ khi các sĩ quan rút súng điện.

Hóa ra Nguyen đã bị nhốt bên trong vì cửa cuốn phía sau bị khóa bằng ổ khóa, mặc dù thức ăn vẫn được cung cấp.

Cảnh sát phát hiện có 198 cây ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, bao gồm 118 cây trên gác mái. Để duy trì trang trại này cần phải có hệ thống đèn chiếu sáng và quạt thông gió tinh vi. Giá trị cần sa ước tính từ £11,000 - £64,000 cho mỗi vụ thu hoạch.

Cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại vẫn còn để trong hộp, một tủ lạnh đầy đủ thức ăn và gian bếp đầy đủ dụng cụ nấu nướng.

Cảnh sát đã cố gắng sử dụng ứng dụng dịnh thuật để giao tiếp với Nguyen. Anh ta nói rằng anh ta tới đây trong thùng xe tải, nhưng không biết chuyện đó xảy ra vào lúc nào, có thể là một tháng trước.

Bị cáo cũng cho biết anh ta đã bị "lừa" bởi "họ" - những người đã đưa anh ta đến đây - và bị đánh vào đầu. Anh ta chỉ muốn được trở về VN vì anh ta không có người thân ở Anh.

Trước đó anh ta từng có tiền án vì tội danh tương tự. Vào tháng 1/2024, anh ta bị tuyên án 1 năm tù tại tòa Teesside Crown Court.

Luật sư biện hộ nói rằng bị cáo được hứa cho làm việc dọn dẹp tại một nhà hàng. Nhưng khi đến nơi, anh ta bị ép phải chăm sóc cây và bị nhốt trong căn nhà. Luật sư nói rằng bị cáo "rõ ràng là người dễ bị tổn thương và là đối tượng bị bóc lột". Tuy nhiên, 2 bảng đánh giá đều không cho thấy anh ta là nô lệ hiện đại.

Thẩm phán nói rằng ông không hiểu tại sao sau lần phạm tội trước Nguyen vẫn không bị trục xuất. Nhưng lần này, sau khi ngồi tù 1 năm nữa, chắc chắn Nguyen sẽ phải về nước.

Tòa cũng ra lệnh tịch thu và tiêu hủy các cây cần sa cùng dụng cụ liên quan. Thẩm phán nói với Nguyen: “Tôi hy vọng, vì lợi ích của bị cáo và của công chúng, bị cáo sẽ bị trục xuất sau khi chấp hành xong án phạt.”

Viethome (theo thenorthernecho)