Một người đàn ông đã bị bỏ tù vì trồng cần sa ở Hove (Sessex). Khi bị bắt, anh ta nói rằng không biết đó là cây gì.
Cảnh sát Sussex đã tiến hành đột kích một địa chỉ đáng ngờ trên đường Wish Road ở Hove vào tháng 8/2025 và phát hiện hầu hết mọi căn phòng đều được sử dụng để trồng cần sa.
Tổng cộng có 437 cây và 5kg cần sa thu hoạch. Điện đã bị câu trộm một cách cẩu thả. Khi lục soát các căn phòng, cảnh sát phát hiện một người đàn ông trùm túi nhựa trốn trên gác mái.

H. Nguyen bị tuyên 18 tháng tù. Ảnh: Sussex Police
Ban đầu anh này cung cấp tên giả, nhưng sau đó được xác định tên thật là H. Nguyen, 39 tuổi, cư trú trên đường Wish Road, Hove. Khi bị thẩm tra, anh ta nói không biết đó là cây gì.
Dù vậy, H. Nguyen vẫn bị truy tố tội câu trộm/sử dụng điện trái phép, cản trở/chống đối người thi hành công vụ, tham gia sản xuất và buôn bán chất cấm nhóm B.
Tại tòa án Brighton Crown Court, anh ta bị tuyên 18 tháng tù giam vì tội sản xuất chất cấm nhóm B. Các tội danh còn lại được lưu trữ trong hồ sơ.
Bài liên quan: Người đàn ông Việt bị bắt trong trại cần sa £153k ở Scotland
Một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt trong một căn hộ ở Paisley, Scotland.
H.Nguyen đến Vương quốc Anh bằng xuồng nhỏ vào năm 2021. Vào tháng 1/2025, H.Nguyen bị bắt trong một căn hộ trên đường Byres Crescent cùng số cần sa trị giá khoảng £153k.
Người đàn ông 42 tuổi đã bị bắt giữ khi cảnh sát phát hiện "ánh sáng cực mạnh" phát ra từ bên trong căn hộ .
Phó công tố viên trình bày trước tòa án Paisley Sheriff Court: “Vào khoảng 6h20 phút tối ngày 13/1/2025, 2 cảnh sát mặc đồng phục đang đi tuần tra trên đường Byres Crescent thì đột ngột chú ý tới một căn hộ phát ra ánh sắng chói mắt. Các sĩ quan bước xuống xe, lại gần căn hộ và ngửi thấy mùi cần sa nồng nặc tỏa ra cả lối đi chung. Họ đi ra phía sau nhà và nhìn thấy một phần rèm cửa sổ hơi hé mở. Phía sau rèm cửa sổ là một tấm bạt lớn. Họ tiếp tục nhìn qua khe nhét thư ở cửa chính thì phát hiện nó đã bị bịt kín từ bên trong. Đây đều là những đặc điểm của một trại cần sa".
"2 sĩ quan tiến hành thăm hỏi các căn hộ xung quanh. Khi đi về phía bên hông tòa nhà để tìm thêm manh mối, họ phát hiện H.Nguyen đang rời khỏi căn hộ thông qua cửa sổ nhà bếp ở tầng một. Bị cáo nhảy xuống đất và đi bộ ra đường Byres Road. Cảnh sát đuổi theo và nhanh chóng bắt được bị cáo. Lúc này cả người bị cáo tỏa ra mùi cần sa. Một điện thoại iPhone bị tịch thu".
Sau đó cảnh sát tiến hành lục soát căn hộ và phát hiện một trại cần sa đúng như dự đoán. Có 255 cây cần sa và thêm 180 cây non trong các thùng ươm giống. Các cây ở những giai đoạn phát triển khác nhau, những cây lớn đã ra hoa. Cảnh sát ước tính, mỗi cây có giá từ £200 - £600, như vậy trại này có giá từ £51,000 - £153,000.
Kiểm tra các tin nhắn từ điện thoại của H.Nguyen, cảnh sát không tìm ra bằng chứng cho thấy anh ta là nạn nhân buôn người. Anh ta hoàn toàn tự do ra vào căn hộ và có quyền tự do quyết định.
Luật sư biện hộ trình bày trước tòa rằng, H.Nguyen từ VN đến Anh bằng xuồng nhỏ vào năm 2021. Bị cáo có vợ và 3 đứa con ở quê nhà. Bị cáo đến Anh để mưu sinh kiếm tiền. Ban đầu, H.Nguyen làm việc ở Manchester. Sau đó bị cáo nhận được lời đề nghị đến Paisley để làm việc trong một tiệm nail. Bị cáo rời Manchester đến Paisley vào tháng 12/2024.
Bị cáo hoàn toàn hiểu rằng án tù giam là không thể tránh khỏi. Bộ Nội vụ đã tiến hành đánh giá và kết luận rằng bị cáo không phải là nạn nhân buôn người. Vì thế bị cáo sẽ bị trục xuất sau khi hết án tù.
Thẩm phán kết luận: "Đây là một trại cần sa khá lớn. Các tin nhắn từ điện thoại cho thấy bị cáo hoàn toàn kiểm soát trại cần sa này".
H.Nguyen bị kết án 30 tháng tù giam, song được giảm xuống còn 25 tháng nhờ nhận tội sớm. Án tù của H.Nguyen bắt đầu từ ngày 14/1/2025.

Ảnh minh họa
Viethome (theo ITV News)
