Vào ngày 05/06/2025 đã diễn ra phiên tòa xử một tay trùm điều hành nhiều trại cần sa ở Vương quốc Anh và thu được hàng triệu bảng. Hắn sử dụng vỏ bọc là một nhà thầu xây dựng giàu có, hàng ngày đều lái siêu xe Bentley đi thăm thú các bất động sản của mình.
Roman Le, 37 tuổi, khoe mẽ bản thân là một nhà thầu đẳng cấp. Hàng ngày hắn lái siêu xe Bentley Continental đi khảo sát các tòa nhà dân cư và thương mại của mình. Hắn còn dựng giàn giáo xung quanh các tòa nhà như thể việc xây dựng đang diễn ra.
Nhưng đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy, các tay sai của hắn đang bận rộn sản xuất những lượng cần sa khổng lồ. Roman Le điều hành ít nhất 8 trại cần sa trong các ngôi nhà dân cư hoặc tòa nhà thương mại. Ngoài ra hắn còn có một nhà kho lưu trữ thiết bị trồng trọt và cần sa thu hoạch.
Hắn xây dựng các trại cần sa ở Midlands, North West và bắc Lincolnshire, bao gồm một hộp đêm bỏ hoang ở Coventry, một quán rượu cũ ở Birmingham, và một khách sạn cũ ở Lancashire.
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cảnh sát phá cửa trại cần sa ở Birmingham và bắt tay trùm. Sau đó Le bị 2 cảnh sát còng tay và áp giải ra khỏi ngôi nhà.
Roman Le, 37 tuổi, phủ nhận mọi cáo buộc. Hắn khai rằng mình là một doanh nhân hợp pháp và không hề biết các ngôi nhà đã được sử dụng cho mục đích trồng cần sa.
Khoảnh khắc cảnh sát phá cửa trại cần sa ở Birmingham và tóm cổ tên trùm.
1 trong 8 trại cần sa của Le.
Roman Le bị áp giải ra xe cảnh sát. Sau đó là phiên tố tụng kéo dài 8 ngày.
2 thành viên khác của băng nhóm cũng bị bắt tại hộp đêm cũ Big Bamboo ở Coventry. Cảnh sát phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) đã theo dõi băng nhóm này từ lâu. Họ nhìn thấy Le đậu chiếc Bentley Continental bên ngoài hộp đêm Big Bamboo rồi bước vào bên trong.
Drone của cảnh sát đã ghi được hình ảnh 2 thành viên băng nhóm mặc áo hoodie và đứng canh bên ngoài hộp đêm, không hề biết mình đang bị theo dõi.
Tiến hành khám xét, cảnh sát phát hiện 1500 cây cần sa trải rộng khắp 3 tầng với giá trị đường phố ước tính hơn 1 triệu bảng.
Vào một dịp khác, cảnh sát nhìn thấy tay quản lý điều hành của băng nhóm, Yihao Feng, 29 tuổi, lái chiếc xe thể thao Maserati rời khỏi khách sạn Old Wellington ở Clayton-le-Moors. Cuộc đột kích sau đó đã phát hiện hơn 300 cây cần sa đang được trồng tại đây.
Đa phần các trại cần sa do người nhập cư bất hợp pháp gốc Việt hoặc Albani trông coi.
Trước tòa, Yihao Feng đã thừa nhận tội sản xuất cần sa. Nhưng Roman Le phủ nhận cáo buộc, nói rằng mình là một doanh nhân hợp pháp và không hề biết các tòa nhà đã được sử dụng để trồng cần sa.
Cảnh sát ghì đè 2 thành viên băng nhóm tại hộp đêm Big Bamboo ở Coventry. Hình ảnh do drone của cảnh sát bí mật ghi lại.
Yihao Feng, 29 tuổi, quản lý điều hành của băng nhóm.
Thành viên băng nhóm, David Zaki Qayumi, đã nhận tội.
Cảnh sát đếm được 1500 cây cần sa trị giá hơn 1 triệu bảng trong một trại cần sa.
1 trong các trại cần sa của Roman Le
Sau phiên tòa kéo dài 8 ngày tại Tòa án Birmingham Crown Court, Roman Le đã bị tuyên án có tội vào ngày 05/06/2025 vì hành vi sản xuất cần sa.
Viethome (theo Daily Mail)