Người phụ nữ lừa đảo tiền trợ cấp Universal Credit dù được thừa kế £400,000

Người phụ nữ đủ tiền mua một căn nhà mới nhưng lại lừa đảo tiền trợ cấp Universal Credit. 

lua dao tien tro cap 1
Marshall nhận 2 lỗi vi phạm do không cập nhật hoàn cảnh của mình. Ảnh: FB

Bà mẹ 3 con Amber Marshall ở Gillingham đã nhận được khoản thừa kế khổng lồ sau cái chết bất ngờ của người bố cách đây 3 năm. Thế nhưng người phụ nữ 47 tuổi này vẫn tiếp tục nhận tiền trợ cấp nhà ở và Universal Credit. 

Sau khi bán ngôi nhà của người bố với giá £400,000 vào năm 2021, Marshall đã không thông báo với Hội đồng Medway cũng như Bộ Việc làm và Lương hưu (DWP)

Vào thời điểm bí mật bị phanh phui, Marshall đã xin được hơn £10,000 tiền trợ cấp, trong khi vẫn có hàng trăm ngàn bảng để mua một căn nhà mới, cũng như thường xuyên chiêu đãi gia đình và bạn bè. Tính đến tháng 1/2023, cô ta chỉ còn lại £5,000 từ khoản tiền thừa kế. 

Marshall đã thừa nhận 2 tội "không thông báo về sự thay đổi hoàn cảnh" từ giữa tháng 9/2021 tới tháng 5/2022. 

Luật sư của Marshall nói trước tòa: "Thân chủ của tôi có đủ điều kiện xin trợ cấp, cô ấy chỉ bất ngờ nhận được khoản thừa kế nên cô ấy không nhớ ra việc phải thông báo với chính quyền".

Marshall vẫn tiếp tục nhận trợ cấp £590/tháng nhưng sau khi chi trả các khoản thiết yếu, cô chỉ còn lại £60. Hiện tại Marshall đã hoàn trả lại khoản tiền Universal Credit lừa đảo, nhưng còn tiền trợ cấp nhà ở thì cô ta phải trả góp. 

Dù không bị bỏ tù nhưng Marshall vẫn bị phạt 120 giờ lao động công ích và 18 tháng cải tạo. 

lua dao tien tro cap 1
Marshall bỏ túi hơn £10,000 tiền trợ cấp trước khi bị phát hiện. Ảnh: Facebook

Bài liên quan: Bố mẹ bắt con gái khỏe mạnh ngồi xe lăn để lấy tiền trợ cấp

Một đôi vợ chồng đã buộc con gái của họ phải ngồi xe lăn suốt 4 năm để lừa tiền trợ cấp. Bé gái được 7 tuổi thì bắt đầu bị ngược đãi, bị bố mẹ bắt đi khám bệnh và nằm viện vô số lần dù em hoàn toàn khỏe mạnh. 

Cô bé bị bắt nạt và tổn thương tâm lý nghiêm trọng, bị "suy thoái vô cớ" vì phải ngồi xe lăn. Mục đích của đôi vợ chồng Louise và Martin Law là hưởng trợ cấp từ sự tàn tật của con. Họ được hưởng trợ cấp để thuê xe dành cho người tàn tật, đồng thời được hưởng các trợ cấp dành cho người tàn tật. 

Louise Law, 50 tuổi, thường trú tại đường Harvest Way ở Rawcliffe Bridge, gần Goole (Yorkshire), đã thừa nhận tội ngược đãi trẻ em tại Tòa án Hull Crown Court.

Chồng cũ của bà ta là Martin Law, 54 tuổi, từng sống trên đường Marshfield Road ở Goole, không đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa, nhưng bồi thẩm đoàn cho rằng ông ta phạm tội ngược đãi trẻ em.

Đứa trẻ đang gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng và mất đi tuổi thơ vì những căn bệnh không hề tồn tại. Công tố viên cho biết tình trạng ngược đãi kéo dài từ năm 2012 - 2017.

ep con gai ngoi xe lan
Louise Law bị tuyên án 9 năm 6 tháng tù giam vì tội ngược đãi trẻ em. Ảnh: MEN

Công tố viên cho biết: "Cô bé bị bố mẹ biến thành một đứa trẻ bệnh hoạn và tàn tật, mất đi tuổi thơ bình thường như bao trẻ em khác. Em phải tiến hành các thủ thuật y khoa không cần thiết, được kê nhiều loại thuốc, bao gồm ibuprofen và paracetamol. Mục đích nhằm để xin thêm tiền phúc lợi". 

Tình trạng của bé gái bắt đầu được các nhân viên xã hội và đội ngũ y tế chú ý khi họ nghi ngờ đôi vợ chồng "bịa đặt và phóng đại" các triệu chứng của con gái. 

Nạn nhân được thẩm vấn vào tháng 9/2022, lúc em được 18 tuổi. Em cho biết hành vi ngược đãi của bố mẹ bắt đầu khi em được 5-6 tuổi. Bố mẹ bắt em phải nói với bác sĩ những điều bịa đặt, hoặc bọn họ sẽ tự nói dối với bác sĩ. 

Ngôi nhà của họ được lắp đặt các tay vịn và gia đình cũng xin được một chiếc xe ô tô cho người khuyết tật nhờ vào trợ cấp đi lại. Bố mẹ khiến cô bé nghĩ mình không thể đi đứng bình thường. Cô bé phải ngồi xe lăn đến trường, dù chân em hoàn toàn bình thường.

Vì ngồi xe lăn nên em trở thành đối tượng bị bắt nạt. Em không thể ra chơi đùa như các bạn, chiếc xe lăn trở thành rào cản khiến em không thể kết bạn. 

Đến năm 12 tuổi em được giao cho dịch vụ xã hội chăm sóc. Đến lúc này, chỉ trong 1 đêm, em dường như hồi phục kì diệu và không cần phải dùng đến xe lăn nữa. Em ngừng uống thuốc và bắt đầu sống như mọi đứa trẻ khỏe mạnh khác. 

Em chạy lên xuống cầu thang như bình thường, tham gia học kì quân sự, tham gia mọi hoạt động ngoại khóa tại trường. Khi được cách ly khỏi cha mẹ, em hoàn toàn khỏe mạnh, không hề đau đớn hay mệt mỏi.

Em nhận ra mình có thể làm những thứ mà bố mẹ nói em không làm được. Tuy nhiên hàng đêm em vẫn gặp ác mộng và phải liên tục đấu tranh với cảm giác "tủi hổ bao trùm".

Em bị ngược đãi trong thời gian dài dẫn đến "suy thoái vô cớ" và tổn thương tâm lý nghiêm trọng. 

Người chồng cũ Martin Law từng 2 lần bạo hành vợ. Công tố viên nói rằng đây là một cuộc hôn nhân rắc rối và độc hại, để lại những hậu quả suốt đời cho cô con gái. 

Louise Law bị kết án 6 năm 9 tháng tù giam. Còn Martin Law sẽ bị theo dõi trong thời gian ít nhất 6 tháng, sau đó sẽ tiếp tục được đánh giá và theo dõi.

Viethome (theo ITV News)

Viethome (theo The Sun)