Truy tìm danh tính bé trai bị bọc trong giấy bạc, cột vào bê tông và ném xuống sông

hay nhan dang toi 1
Cảnh sát khôi phục dung mạo cậu bé bằng định dạng 3D. Ảnh: Getty/Interpol

Cảnh sát đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ để xác định câu chuyện phía sau cái chết của một bé trai. Thi thể em được tìm thấy vào ngày 19/5/2022 trên sông Đa-nuýp (Danube), gần Grossmehring ở Bavaria, Đức.

Đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, đã bị cột vào 1 phiến bê tông và bọc trong giấy bạc. Vẫn chưa xác định được em đã ở dưới nước bao lâu cho đến khi được tìm thấy. Cảnh sát không thể xác định danh tính đứa trẻ.

Các nhà điều tra tin rằng đứa trẻ cao khoảng 110cm, nặng 15kg, tóc nâu và nhóm máu O. Họ đã phục dựng dung mạo cậu bé bằng hình ảnh 3D và treo thưởng £8,600 (€10,000) cho ai cung cấp thông tin có thể xác minh danh tính đứa bé. 

Nhiều khả năng đứa trẻ đã di chuyển qua nhiều quốc gia, do đó Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) với 195 quốc gia thành viên (bao gồm UK) đều có trách nhiệm tham gia phá án.

hay nhan dang toi 1
Đứa trẻ cao khoảng 110cm, nặng 15kg, tóc nâu. Ảnh: Interpol

hay nhan dang toi 1
Thi thể em được tìm thấy dưới sông Đa-nuýp (Danube) gần Grossmehring ở Bavaria, Đức. Ảnh: Getty

Interpol đã ban hành thông báo toàn cầu "Black Note" để thu thập thông tin nhằm xác định danh tính nạn nhân. Tổng thư ký Interpol, ông Jürgen Stock, nói: "Ở đâu đó, có ai đó chắc chắn biết về đứa trẻ này. Liệu em có phải là nạn nhân buôn người, bị bắt cóc hay bạo hành, chúng tôi quyết tâm sẽ tìm ra chân tướng và làm rõ cái chết của em".

Chiến dịch "Hãy nhận dạng tôi"

Hồi tháng 5, Interpol cũng đã phát động một chiến dịch công khai với tựa đề "Hãy nhận dạng tôi", nhằm xác định danh tính 22 phụ nữ bị sát hại cách đây hàng chục năm ở Bỉ, Đức và Hà Lan.

Trong vòng 1 tuần, Interpol đã nhận được hơn 200 phản hồi từ cộng đồng trên thế giới, bao gồm những cái tên của một số người mất tích. 

Thông báo của Interpol hôm 10/5/2023 có đoạn: "Mặc dù cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc điều tra, nhưng những người phụ nữ xấu số này chưa bao giờ được xác định danh tính. Bằng chứng cho thấy, họ có thể đến từ các quốc gia khác nhau". 

hay nhan dang toi 1
Interpol hy vọng có thể trả lại danh tính cho 22 phụ nữ xấu số. Ảnh: Interpol

Được biết, đây là lần đầu tiên Interpol triển khai chiến dịch này, trong đó công bố hình ảnh tái tạo khuôn mặt, vật dụng cá nhân, trang sức, quần áo, hình xăm và cả hình ảnh hiện trường nơi các thi thể được tìm thấy. 

Thông tin chi tiết về từng phụ nữ và chiến dịch "Hãy nhận dạng tôi” được công bố trên website của Interpol. Theo một nguồn thạo tin, hai trường hợp đang nhận được sự quan tâm nhiều nhất là vụ người phụ nữ dưới giếng và người phụ nữ có hình xăm bông hoa màu đen.

Cụ thể, ở trường hợp đầu tiên, thi thể người phụ nữ được tìm thấy năm 1991 dưới một cái giếng, trong khuôn viên một ngôi nhà nhỏ gần Leuvensebaan ở Bỉ, cách Brussels khoảng 30 km về phía Đông Bắc. Theo Interpol, thi thể của người này có thể đã ở dưới giếng tới 2 năm trước khi được phát hiện. 

hay nhan dang toi 1
Mô tả nhân dạng một nạn nhân. Ảnh: Interpol

Thông tin mô tả cho biết, người này khoảng 30-55 tuổi, cao 154cm, mặc một chiếc áo phông màu trắng sọc đen và in hoạ tiết mùa hè, cùng quần đùi kẻ sọc, đeo một chiếc nhẫn bằng nhựa hoặc sừng. 

Người phụ nữ xấu số trong trường hợp thứ hai có hình xăm bông hoa trên cẳng tay trái, dưới bông hoa màu đen là một vài chiếc lá màu xanh với dòng chữ R'NICK. Năm 1992, thi thể người phụ nữ này được tìm thấy trong một tấm lưới ở sông Groot Schijn gần Ten Eekhovelei, Antwerp, Bỉ.

Theo Interpol, người này ở tầm tuổi 20-50, cao 170cm, với nước da sáng, mái tóc sẫm màu ngang lưng, mặc một chiếc áo phông có dòng chữ SPLINTER 1990 và quần thể thao Adidas màu xanh đậm. Người này được cho là bị sát hại và trên cơ thể có rất nhiều dấu vết của bạo hành.

Viethome (theo Metro)