Cảnh sát liên tiếp xịt hơi cay vào người đàn ông đang bám cheo leo ở tầng 12

Viên cảnh sát Luke Wenham, 31 tuổi, đã xịt hơi cay vào Carl Cumberbatch khi anh này đang bám vào một đường ống nước và mất thăng bằng bên ngoài tầng 12 của một chung cư. 

Một cảnh sát viên đã may mắn thoát án tù sau khi khiến một ông bố "sợ vỡ mật" vì xịt hơi cay vào mặt anh ta. Lúc đó người đàn ông này đang chạy trốn cảnh sát bằng cách trèo ra khỏi căn hộ của mình và bám vào đường ống nước của chung cư cao 15 tầng. 

Cảnh sát viên Luke Wenham 31 tuổi, đã ập vào căn hộ của anh Carl Cumberbatch ở tầng thứ 12 của Chung cư Albert Barnes House tại Southwark, nam London. Carl bị tình nghi tội cướp của vào tháng 8/2022.

Nhưng khi Carl trèo ra ngoài cửa sổ và leo xuống một đường ống nước bằng một tay, Wenham đã đuổi kịp và xịt hơi cay vào mặt anh ta khiến anh này suýt thì tuột tay. 

Carl cố gắng trèo xuống ban công một căn hộ khác ở tầng 7, Wenham vẫn tiếp tục xịt hơi cay khi anh ta leo qua một ban công khác. 

xit hoi cay vao nan nhan
Cảnh sát cố dụ Carl leo xuống từ ban công tầng trên. 

Một thẩm phán nói rằng Wenham thoát án tù vì hành động của anh ta không phải là "cố tình hay có ác ý dùng vũ lực", dù vậy Sở Cảnh sát Anh cho rằng phản ứng của anh ta là "không hợp lý". 

Trước đó, Cơ quan Độc lập Điều tra Hành vi của Cảnh sát (IOPC) tuyên bố Wenham phạm 2 tội tấn công người khác. Giám đốc IOPC nói rằng: "Phản ứng đầu tiên của người bị xịt hơi cay đó là lấy tay che mặt, chân họ trở nên yếu ớt và họ bị mù tạm thời. Rõ ràng bị cáo đã xịt nạn nhân 2 lần khi nạn nhân đang ở độ cao nguy hiểm như thế, khiến nạn nhân có nguy cơ tuột tay té ngã, án mạng vốn đã có thể xảy ra. Cảnh sát Wenham không chỉ làm xấu hình ảnh bản thân mà còn làm xấu hình ảnh các đồng nghiệp, những người đang nỗ lực ngày đêm để gầy dựng niềm tin trong cộng đồng". 

Nhưng thẩm phán Louisa Cieciora tại Tòa án Westminster Magistrates’ Court chỉ tuyên án Wenham 1 năm lao động công ích. Nghĩa là anh phải tham gia 15 ngày cải tạo và đeo vòng điện tử trong 3 tháng, lao động 100 giờ không lương.

Thẩm phán tuyên bố: "Bị hại rơi vào tình thế hiểm nghèo vì bối cảnh xảy ra vụ việc. Cảnh sát có nghĩa vụ bảo vệ công chúng và bị cáo đã không làm được điều đó".

Carl nói rằng vụ việc xảy ra khiến anh sợ cảnh sát, thường nằm mơ thấy mình bị ngã xuống. "Con trai tôi suýt nữa thì không còn bố, gia đình tôi suýt nữa đã không còn tôi. Giống như thể cảnh sát muốn giết tôi", anh nói. 

Tuy vậy, thẩm phán không đồng tình với những thương tích mà Carl liệt kê. Luật sư biện hộ cho rằng Carl chỉ bị thương nhẹ và tổn thương tinh thần chút ít.

Luật sư nói rằng Wenham, có 1 con gái 14 tháng tuổi, là một cảnh sát mẫn cán và tận tụy, luôn muốn điều tốt nhất cho người dân, nhưng anh cũng chấp nhận mất việc nếu bị buộc tội. .

Viethome (theo MyLondon)