Cụ bà 78 tuổi 3 lần đi cướp ngân hàng

cu ba cuop ngan hang
Bà Bonnie Gooch khiến cảnh sát phải "há hốc mồm" khi bước ra khỏi xe. Ảnh: Pleasant Hill Police Department

Một phụ nữ lớn tuổi đã bị bắt vì tội cướp ngân hàng, lần thứ 3 trong đời. 

Bonnie and Clyde phiên bản đời thực, cụ bà 78 tuổi này đã bị còng tay và bị truy tố vào hôm thứ Tư, ngày 5/4/2023, sau khi phạm tội cướp một chi nhánh ngân hàng ở Pleasant Hill, Missouri (Mỹ). 

Cụ Bonnie Gooch có lẽ đã quen với việc phải giơ 2 tay đầu hàng. Bà đã 3 lần bị truy tố về tội âm mưu cướp ngân hàng. Vụ việc mới đây xảy ra vào 3h20 chiều ngày 5/4. 

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo. Họ phát hiện một chiếc xe phù hợp với mô tả do nhân viên ngân hàng Goppert Financial Bank cung cấp. Chiếc xe đậu cách hiện trường chỉ vài trăm mét.

Cảnh sát nhìn thấy bà Gooch ngồi ở ghế trước cùng với bằng chứng của hành vi phạm tội, một khăn trùm mặt, kính đen và găng tay. 

Cảnh sát trưởng Thomas Wright nói: "Rõ ràng đó là một tình huống căng thẳng. Nhưng bàn tay của một phụ nữ lớn tuổi thò ra khỏi chiếc xe của nghi phạm khiến chúng tôi hơi sốc".

Trong khi vụ án của bà Gooch đang được xử lý, cảnh sát cũng sẽ đánh giá xem bà có cần sự hỗ trợ của các dịch vụ xã hội hay không. 

Công tố viên cho biết tiền thế chân bảo lãnh cho bà Gooch là $25,000 (£20,100), phải thanh toán bằng tiền mặt. Hiện bà vẫn đang bị giam. 

Cách đây 3 năm bà Gooch từng bị bắt vì tội cướp một chi nhánh ngân hàng ở Lee's Summit. Trước đó bà ta đã rời nhà trong cơn giận dữ và thét lên với con trai rằng mình sẽ đi cướp ngân hàng. Bà ta bị kết án về tội ăn cướp, nhưng được hưởng án treo và bị giám sát đến tháng 11/2021. 

Vào năm 1977, bà Gooch đi cướp ngân hàng lần đầu tiên ở California. 

Viethome (theo Metro)