Chuyện gì đã xảy ra ở Stock Newington, Hackney vào tối qua?

Cảnh sát chống khủng bố và dịch vụ khẩn cấp đã đề nghị người dân ở yên trong nhà.

stoke newington 1
Cảnh sát đã có mặt khi một sự việc khẩn cấp xảy ra ở Hackney. Ảnh @fatmamaalow/Twitter

Tối qua ngày 24/10, một "vụ phạm tội lớn" đã xảy ra ở Stoke Newington, khiến người dân phải di tản. Tình hình này còn kéo dài tới sáng sớm ngay 25/10.

Cảnh sát chống khủng bố và dịch vụ khẩn cấp đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, sau khi nhận được báo cáo về "những lời đe dọa nguy hiểm" ở khu vực Hackney. Một số người dân bị mắt kẹt bên trung một trung tâm giải trí địa phương.

Đại diện Cảnh sát Hackney thông báo trên Twitter rằng khu vực cần phải được "khử trùng". Thông báo có đoạn: "Một số nơi đã bị phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn cho công chúng. Chúng tôi cũng khử trùng khu vực để dịch vụ khẩn cấp làm việc".

Các con phố bị phong tỏa bao gồm Clissold Street, Albion Road và Stoke Newington Church Street. Người dân được yêu cầu ở trong nhà, một số khác bị cảnh sát giữ lại bên trong một trung tâm giải trí.

Sau đó, Cảnh sát Hackney xác nhận rằng sự việc do một cá nhân bị "khủng hoảng tâm thần" gây nên. "Cảnh sát cùng với Dịch vụ Cứu thương London đã phản ứng kịp thời khi nhận được tin báo về một vụ việc ở Sattar Mews, N16. Một người đàn ông được trình báo mắc chứng tâm thần", cảnh sát cho biết.

"Người dân ở một số tuyến phố đã được di tản để phục vụ phong tỏa. Đây là một phương pháp phòng ngừa trong khi chúng tôi tìm hiểu sự việc".

stoke newington 1
Đường Stoke Newington Church Street. Ảnh @fatmamaalow/Twitter

Một thông báo sau nửa đêm cho biết Hội đồng Hackney đã mở một trung tâm nghỉ ngơi cho những người phải di tản. Tính đến sáng nay, người dân đã được về nhà.

Qua 1 đêm, Cảnh sát Hackney cho biết vụ việc được xem như một "vụ chơi khâm, trò đùa". "Không có ai bị tâm thần, không có ai bị thương, công chúng không gặp nguy hiểm", cảnh sát cho biết vào sáng sớm ngày thứ Ba.

Viethome (theo MyLondon)